TG: Rick Warren –
ngày 8/6/2020
DG: Thang Chu
“Có
ích gì không, hỡi anh
chị em thân mến, nếu mình nói mình
có đức tin nhưng không bày tỏ bằng hành động của mình? Loại
đức tin đó có cứu được ai không?” (Gia-cơ 2:14 NLT).
Ở Hoa Kỳ, rất
nhiều người nói họ là Cơ-đốc-nhân. Trên thực tế, một số nghiên cứu gần đây tiết lộ
khoảng 70% đưa ra tuyên bố đó.
Tuy nhiên, nhiều người trong số những người này dường như sống
theo quy tắc riêng của họ, chứ không theo cách tin cậy Lời
Chúa. Điều họ nói về đức tin họ
và cách họ sống không khớp nhau. Đức tin thật thì hơn hẳn lời họ nói.
Chẳng hạn, tôi có thể nói tôi là vũ công giỏi nhất toàn thế giới, nhưng
điều đó không hẳn khiến đó là
thật, và giây phút tôi bắt đầu
nhảy, bạn ắt biết đó không là thật.
Chỉ vì bạn nói bạn có đức tin không có nghĩa đó
là sự thật. Đây
là những gì Gia-cơ đang đề cập
đến trong câu hôm nay: có ích gì
khi nói anh chị em có đức tin, nếu nó không bày tỏ trong cách anh chị
em sống và điều anh chị em làm.
Gia-cơ không
nói rằng chúng ta được cứu bởi
công đức chúng ta. Kinh Thánh rõ ràng rằng chúng ta được cứu bởi đức tin vào Chúa Giêsu,
không hơn không kém. Nhưng thái độ và hành động chúng ta nên
là bằng chứng cho đức tin chúng ta.
Đây là khác biệt giữa đức
tin giả và đức tin thật. Trong kỳ đại dịch và biến động này, đức tin chúng ta bắt buộc phải thật. Đáp ứng của
chúng ta đối với những sự kiện này nên đến từ đức tin chúng ta chứ không từ sợ hãi của chúng ta. Đây
là lúc để đặt đức tin chúng ta vào hành động.
Có hàng ngàn lời hứa từ Chúa trong Kinh Thánh. Bạn cần những lời hứa này để giữ ổn định và mạnh mẽ ngay bây giờ. Nhưng
để tiếp cận những lời hứa đó, bạn cần hoàn toàn tin cậy Chúa. Đó là loại đức tin sẽ dẫn đến
lời cầu nguyện được nhậm lời
và đời sống biến đổi. Đó là đức tin sẽ cứu bạn.
Vậy thể
nào bạn biết bạn có đức tin thật không, là đức tin sẽ
đứng lên chống những áp lực
lớn nhất của cuộc sống? Hãy nhìn xem hành động của bạn và xem chúng có hậu thuẫn điều bạn nói bạn tin không.
Khi bạn làm điều đó, hãy nhớ Tin Mừng là không còn sự kết án nào trong đấng Christ nữa. Nếu
bạn nghĩ đức tin bạn không thật, thì hãy nói điều đó với Chúa. Nói
với Ngài bạn
chưa từng sống theo điều bạn tin. Nói với Ngài bạn muốn làm điều đó ngay bây giờ, và xem thể nào Ngài bắt đầu biến hóa đời bạn.
THẢO LUẬN
·
Những cách nào chúng ta có thể bày
tỏ đức tin thật trong
đại dịch COVID-19?
·
Cách
nào đức tin bạn vượt xa lời nói xuông? Những cách nào đời bạn phù hợp với điều bạn nói là bạn tin? Những lối
nào bạn cần thay đổi?
·
Trong Ma-thi-ơ 7:21, Chúa Giê-su nói điều này: “Chẳng phải ai nói rằng ta là Chúa của họ sẽ vào vương quốc
thiên đàng đâu. Chỉ những người, mà sẽ vào vương quốc thiên đàng, là những người làm điều Cha Ta trên trời muốn” (NCV). Thể
nào câu này liên quan đến bài
dưỡng linh hôm nay?
Chúng ta được cứu bởi đức tin
Gia-cơ không nói
chúng ta được cứu bởi công đức
chúng ta. Kinh Thánh rõ ràng rằng chúng ta được cứu bởi đức tin vào Chúa Giêsu,
không hơn không kém. Kinh Thánh nói, “Đức
Chúa Trời cứu anh chị em bởi ân sủng Ngài khi anh chị em tin. Và anh chị em không thể nhận công cho chuyện này; đó là quà tặng từ Chúa. Sự
cứu rỗi không phải là phần thưởng cho công đức chúng ta đã làm, để không ai trong chúng ta có thể tự hào về điều đó” (Ê-phê-sô 2: 8-9 NLT).
Nhưng, nhờ đức tin chúng ta, Chúa biến hóa chúng ta để thái độ và hành động
chúng ta trở thành bằng chứng cho sự tin cậy của chúng ta vào Ngài.
Ê-phê-sô 2:10 nói rằng, “Vì chúng ta là kiệt tác của Chúa. Ngài đã tạo ra chúng ta mới lại trong Chúa Giêsu, để chúng ta có thể làm những điều tốt đẹp mà Ngài đã lên kế hoạch cho chúng ta cách đây đã lâu” (NLT).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét