Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

HÃY KHIÊM NHƯỜNG hoặc BẠN VẤP NGÃ



TG: Rick Warren – Ngày 2/6/2020
DG: Thang Chu

“Kính-Chúa là trường học trong việc sống đầy kỹ năng—trước tiên con học được khiêm nhường, rồi con trải nghiệm vinh hiển” (Châm Ngôn 15:33 The Message).

Người khôn ngoan giữ khiêm nhường.  Khiêm nhường dễ dạy đi chung.  Hãy khiêm nhường hoặc bạn sẽ vấp ngã.

Khiêm nhường bắt đầu bằng cách đơn giản là nhận ra bạn không là Chúa Trời.  Bất cứ khi nào bạn bị căng thẳng, hãy lặp lại điều này với chính mình: “Chúa là Chúa, còn tôi thì không.  Chúa là Chúa, còn tôi thì không.  Chúa là chúa, còn tôi thì không.

Đó là khiêm nhường.  Những người không khiêm nhường nghĩ rằng họ là Chúa hoặc có quyền kiểm soát tối thượng.

Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường (Gia-cơ 4:6 HCSB).

Bạn có mục tiêu trở thành người khôn ngoan hơn không?

Hãy nhận biết Chúa.  Bạn sẽ khôn ngoan hơn trong việc xây dựng mối quan hệ, quản trị tiền bạc, xử trí xung đột, giải quyết vấn đề,đối phó đủ loại thách thức khác trong đời.

Kinh Thánh cho chúng ta biết, “Kính-Chúa là trường học trong việc sống đầy kỹ năng—trước tiên con học được khiêm nhường, rồi con trải nghiệm vinh hiển” (Châm Ngôn 15:33 The Message).

Khiêm nhường nói bạn có thể học hỏi từ bất cứ ai.  Bạn không biết tất cả.  Không ai biết tất cả!  Đó là lý do tại sao chúng ta cần duy trì tính dễ dạy, khiêm nhường, là học trò suốt đời.

THẢO LUẬN
·      Thể nào việc nhớ cụm từ “Chúa là Chúa, còn tôi thì không” có thể làm giảm mức độ căng thẳng của bạn?
·      Chúa đã dạy bạn điều gì mà bạn không bao giờ học được nếu không khiêm nhường?
·      Trong lĩnh vực nào của đời bạn mà bạn cần khôn ngoan nhất?

Không có nhận xét nào: