TG: Rick Warren-
ngày 13/6/2020
DG: Thang Chu
“Đức Chúa Trời không nhìn điều người
ta nhìn. Người ta nhìn bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn tấm lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7 NIV).
Một số người nói, “Khi tôi nhìn người ta,
tôi không thấy chủng tộc họ. Tôi không thấy sắc da họ.” Có một chữ cho điều đó: nói láo!
Không ai loạn
sắc khi nói về chủng tộc. Và Chúa không muốn bạn bị loạn sắc.
Ngài muốn bạn là sắc màu được phước.
Chúa yêu màu sắc. Chỉ cần nhìn ra ngoài! Tất cả mọi thứ Ngài tạo nên đều có màu sắc, như hoàng hôn và bông hoa. Hãy nhìn tất cả những người khác nhau khắp
thế giới. Chúa yêu sắc màu! Cách Ngài sáng tạo bạn chứng minh điều này.
Chúng ta cần học nhìn tất cả mọi người theo cách Chúa nhìn họ.
Kinh Thánh
nói rằng, “Đức Chúa Trời không nhìn điều người ta nhìn. Người ta nhìn bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn tấm
lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7 NIV).
Thẳng thắn mà nói, đó là thứ tự khó tin đối với hầu hết chúng ta. Thật không tự nhiên khi nhìn bên trong trước bên ngoài. Chúng ta được huấn luyện
để phán xét vội dựa trên vẻ bề ngoài.
Một số người mà bạn tin cậy chỉ bằng cách nhìn họ, những người khác bạn không vậy. Sách được đánh giá bởi bìa của chúng. Nhà cửa được đánh giá bởi vẻ
hấp dẫn bờ lề của chúng. Người ta được đánh giá qua vẻ
họ nhìn, ăn mặc, và nói chuyện.
Vậy hãy cầu xin Chúa giúp bạn bắt đầu nhìn người theo cách Ngài nhìn họ. Hãy nhìn vào lòng họ, không phải làn da họ.
Đó là một
trong những bước đầu tiên để vượt qua thành kiến trong đời
bạn—và trong thế giới quanh
bạn.
THẢO LUẬN
·
Khi nào bạn từng được đánh giá bởi ngoại
hình thay vì được
đánh giá dựa trên điều bạn giống ở bên
trong? Thể
nào điều đó ảnh hưởng bạn?
·
Những thành kiến nào bạn có nhiều nhất đối với người khác? Hãy mang điều đó đến với Chúa hôm nay
và thú nhận điều đó. Hãy xin Ngài thay đổi
cách bạn nhìn và phán xét
người khác.
·
Những bước nào bạn có thể thực hiện để sắc màu được phước thay vì loạn sắc?
·
Trong tương lai, bạn sẽ làm gì nếu tự thấy mình đánh giá ai đó dựa vào bề ngoài họ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét