TG: Rick Warren
- 18 tháng 6 năm 2020
DG: Thang Chu
“Hãy mang
gánh nặng cho
nhau, và qua
cách này anh chị em
sẽ làm trọn
luật Đấng Christ” (Ga-la-ti
6:2 (NIV).
Trong cuộc khủng hoảng coronavirus, sức khỏe mặt tình cảm của bạn cần là ưu tiên quan trọng. Cảm nhận thì không tốt cũng không xấu—nó chỉ là cảm xúc—nhưng nó cần được bày tỏ một
cách thích hợp với Chúa và với một người bạn đáng tin cậy. Kinh Thánh nói, “Hãy mang gánh nặng cho nhau, và qua cách này anh
chị em sẽ làm trọn luật Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2 (NIV).
Bạn không cần phải chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người,
nhưng bạn cần có một người mà bạn có thể tâm sự. Một người nào đó bạn có thể đến
và nói, “Này, tôi có thể nói
cho bạn biết tôi thực sự cảm thấy thể
nào ngay bây giờ không?” Đây
là người sẽ lắng nghe, chia sẻ nỗi đau và sự thất vọng của bạn, và rồi giúp bạn tiến phía trước.
Phao-lô cho một ví dụ
tuyệt diệu về việc chia sẻ cảm
nhận thay vì dằn nén nó: “Bạn tôi ơi, tôi muốn anh chị em biết thật là lúc khó khăn chúng tôi gặp ở Châu Á. Nỗi
khổ của chúng tôi quá
khủng khiếp và quá sức
chịu đựng đến nỗi cái chết tưởng như là chắc” (2 Cô-rinh-tô 1:8 CEV).
Nếu Phao-lô,
Cơ-đốc-nhân vĩ đại nhất từng sống ngay kế Chúa Giêsu Christ, có thể thành
thật tận ruột gan về điều
ông đã trải qua, thì chúng ta cũng có thể làm điều đó.
Chia sẻ vấn đề của bạn bao gồm chia sẻ thất vọng, sợ hãi, và cảm xúc mình. Chúng ta đang sống trong thời đại chưa từng
có, và mọi người đều cảm thấy căng thẳng của đại dịch. Chúng ta tất cả cũng đã trải qua những mất mát và
bỏ lỡ cơ hội do những biến động trên thế giới. Bạn có thể đã bỏ lỡ một lễ tốt
nghiệp, đám tang người thân, đám cưới hoặc sự ra đời của cháu nội ngoại.
Bạn cần phải than
khóc những mất mát đó—và không
chỉ riêng tư. Đau buồn là điều tốt, lành mạnh. Nó
cách chúng ta chuyển đổi. Chia sẻ nỗi đau của bạn với người khác giúp bạn
không bị cô lập và cô đơn và sẽ nhắc bạn về ơn thần hựu của Chúa.
Chúa tạo ra chúng ta cần nhau! Ngài
đã thiết kế chúng ta để chia
sẻ cảm xúc mình với người khác. Nhưng Ngài cũng muốn chúng ta
chia sẻ cảm xúc mình với Ngài: “CHÚA ở đó để giải cứu tất cả ai nản
lòng và đã từ bỏ hy vọng. Dân sự CHÚA có lẽ đau khổ rất nhiều, nhưng Ngài cũng sẽ luôn đem họ ra cách an toàn” (Thi thiên 34:18-19 CEV).
Việc chia
sẻ cảm xúc bạn với người khác có lẽ
không tự nhiên đến với bạn. Nhưng đó là cách duy nhất để khỏe mạnh mặt
tình cảm. Hãy tìm người mà bạn tin tưởng để giúp bạn trải qua những gì bạn đang trải nghiệm, và rồi trở thành người bạn đó với người
khác.
THẢO LUẬN
·
Bạn có lẽ phải sáng tạo cách bạn chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó trong
khi bạn đang giãn cách xã hội—hoặc có lẽ bạn chưa thoải mái việc cởi mở người với người. Một số cách nào bạn có thể truyền đạt nỗi đau và những cảm xúc khác với một
người bạn? Một số cách nào để tiến hành điều đó?
·
Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn nói về cảm
xúc, thất vọng, và sợ hãi của
bạn với người khác và không chỉ với Ngài? Tại sao Ngài tạo ra bạn phải
cần người khác?
·
Nếu bạn nghĩ rằng không ai cần bạn làm loại bạn này với họ, hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhận
thức rõ hơn về cuộc vật lộn của
người khác để bạn có thể tiếp cận với người đang cần chia sẻ nỗi đau của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét