Do Rick Warren - ngày 12 tháng 10 năm 2019
“Thật hạnh phúc cho người mặc cảm tội lỗi được tha thứ! Thật vui khi tội lỗi được khỏa lấp! Thật
nhẹ nhõm cho người xưng tội họ và Chúa đã xóa dấu tích họ” (Thi thiên 32: 1-2 TLB).
Cảm thấy mặc
cảm tội hoặc xấu hổ có thể
khiến chúng ta mất hạnh phúc. Bạn phải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi và giữ lương tâm sạch nếu bạn muốn hạnh phúc, bởi bạn không
thể mặc cảm tội lỗi và hạnh
phúc cùng lúc.
Phi-líp 2:15 nói, “Hãy sống cuộc đời sạch, vô tội như con cái Chúa, chiếu sáng như
ánh sáng rực trong
thế giới đầy người gian và bướng này” (TLB).
Bạn có thể nói, “Tôi
rất muốn hạnh phúc, nhưng cách
nào tôi giữ lương tâm sạch
khi nó không sạch ngay bây giờ?
Hãy
làm những gì Thi Thiên 32:
1-2 nói: “Thật hạnh phúc cho người mặc cảm tội
lỗi được tha thứ! Thật vui khi tội lỗi
được khỏa lấp! Thật nhẹ nhõm cho người
xưng tội họ và Chúa đã xóa dấu tích họ” (TLB).
Hạnh phúc, niềm vui, và lòng nhẹ
nhõm là ba điều mà mọi người đang tìm kiếm trong cuộc sống. Tất
cả chúng ta đều muốn hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều muốn tận hưởng cuộc
sống. Tất cả chúng ta đều muốn lòng nhẹ nhõm. Kinh Thánh nói rằng tất cả đều xuất phát từ sự trong sạch, và sự trong sạch đến từ sự tha thứ thông qua ân sủng
Chúa.
Cách nào bạn giữ lương tâm sạch?
Vào đầu và cuối mỗi ngày, hãy làm một cuộc kiểm kê tâm linh. Nói chuyện với Chúa về bất cứ
điều gì đứng giữa bạn và Ngài,
và rồi đối phó với những thứ
rẻ tiền trong ngày của bạn. Bạn
thực hành cái gọi là hơi thở
tâm linh—bạn thở ra tội lỗi bạn
qua xưng tội và bạn hít vào quyền năng và sự tẩy sạch của Chúa: “Nếu
chúng ta xưng tội mình, Ngài là đấng thành tín và công chính sẽ tha
thức tội lỗi chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi tất cả những bất
chính” (Giăng 1: 9 NIV).
THẢO
LUẬN
·
Điều
gì bạn cần nói chuyện gì với Chúa hôm nay để bạn có thể làm sạch lương tâm?
·
Cách
nào bạn có thể tái cấu trúc đời bạn để dành thời gian mỗi
ngày cho việc kiểm kê tâm linh?
·
Cách
nào bạn sống như một “ánh
sáng rực” trong thế giới cho Chúa Giêsu Christ? Hạnh phúc của bạn trong đấng Christ nói gì với phần còn lại của thế
giới?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét