Do Rick Warren - ngày 7 tháng 10 năm 2019
“Đối
với tôi, sống là
đấng Christ và chết là thu lợi” (Phi-líp 1:21 NIV).
Hạnh phúc đến từ phục vụ và cho đi đời
bạn. Cho đến khi bạn hiểu điều
này, bạn sẽ không hạnh phúc hầu
hết đời bạn. Hạnh phúc không đến
từ thỏa-mãn-mình. Nó đến từ dâng-hiến-mình.
Phao-lô biết
rằng để hạnh phúc, ông phải tập
trung vào mục đích ông chứ
không phải vấn đề ông. Ông
tóm tắt mục đích ông trong
Phi-líp 1:21: “Đối với tôi, sống là đấng Christ và chết là thu lợi” (NIV).
Nếu bạn được yêu cầu điền vào chỗ trống, bạn sẽ nói gì? “Với tôi sống là ______.” Phải
chăng là giải trí? Thể thao? Quần áo? Gia đình? Bạn
bè? Sự
nghiệp? Có thể có rất nhiều điều tốt mà bạn có
thể trả lời, nhưng không có gì xứng đáng chỗ của Đấng đã tạo ra bạn và cho bạn sự sống: là Chúa Giêsu Christ.
Thể nào
bạn điền vào chỗ trống đó sẽ quyết định thể nào bạn hạnh phúc trong
đời. Nếu bạn trả lời “tiền” hoặc “thành công” hoặc “quyền lực,” thì bạn sẽ không hạnh phúc hầu hết đời bạn. Vấn đề không phải là liệu có
gì đó sai với những điều đó; chúng
chỉ không xứng đáng hàng đầu. Bạn không được tạo ra để có khối tiền, rồi chết, và buông nó đi. Đức Chúa Trời có một mục đích lớn
hơn nhiều cho đời bạn. Chỉ
một câu trả lời duy nhất dẫn
đến hạnh phúc: Sống là đấng Christ. Hãy
cho đi đời bạn. Đó là mục đích của bạn!
THẢO LUẬN
Tôi mời bạn cầu nguyện lời cầu nguyện hôm nay: “Chúa Giêsu thân mến, Ngài biết rằng tôi thường để hoàn cảnh quyết
định hạnh phúc tôi. Ngài biết rằng tôi thường cho phép
kẻ giết niềm vui gây đau đớn
và các vấn đề và các áp lực
và những người khó chịu cướp
đi hạnh phúc của tôi. Xin giúp tôi xem xét mọi vấn đề đời tôi từ quan điểm của Ngài. Tôi muốn đối phó các vấn đề theo cách làm nhân chứng cho những người vô tin và khích lệ các tín đồ. Xin giúp tôi nhớ rằng những
gì người khác nói và làm không làm
chủ được hạnh phúc của tôi trừ khi tôi cho phép nó. Và đối với những điều xảy ra mà tôi
không hiểu được hoặc không thể
hiểu tìm ra, tôi muốn tin cậy Ngài hành động đem tất cả thành điều tốt. Xin giúp tôi tập trung vào mục đích
của Ngài cho đời tôi và không tập trung vào các vấn đề
của tôi. Tôi muốn sử dụng phần còn lại đời tôi để phục vụ Ngài bằng cách phục vụ người khác. Lạy
Chúa, xin hãy dùng tôi, để tôi có mục đích để sống và để chết. Từ hôm nay, đối với tôi sống là đấng Christ. Trong danh Ngài, tôi cầu nguyện. Amen.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét