Do Rick Warren - ngày 14 tháng 10 năm 2019
“Nếu
các con khăng
khăng cứu mạng
mình, các con
sẽ mất nó. Chỉ những người bỏ mạng họ vì cớ Ta và vì Tin Mừng mới biết được điều gì là thật sống” (Mác
8:35 TLB).
Đức Chúa Trời đã cài đặt vũ trụ để hạnh
phúc không đến từ địa vị, lương
bổng, tình dục, hay
thành công.
Hạnh phúc đến từ phục vụ. Chúa đã thiết kế
cho bạn hạnh phúc nhất khi bạn cho đi đời mình. Tại sao? Bởi Chúa muốn bạn trở nên giống
Ngài. Và tất cả là về yêu thương!
Để có lòng
hạnh phúc, hãy thực hành phục vụ và lòng rộng lượng mỗi ngày.
Chúa Giêsu đến
để phục vụ và ban cho. Hai hành động đó sẽ mang lại nhiều hạnh phúc
cho đời bạn hơn bất cứ điều
gì khác, và chúng xác định điều gì
nghĩa là theo Chúa Giêsu. Nếu bạn không phục vụ và nếu bạn không ban cho, thì bạn sẽ không theo Chúa
Giêsu. Thật đơn giản.
Đức Chúa Trời cũng cài đặt vũ trụ theo cách mà bạn càng cho
đi chính mình càng nhiều, Đức Chúa Trời càng ban cho bạn và bạn càng được phước và hạnh phúc hơn.
Trong Phi-líp 2: 17-18, Phao-lô nói, “Đức tin anh chị em khiến anh chị em dâng hiến
đời mình như một sinh tế
trong việc phục vụ Chúa. Nếu tôi phải hiến chính máu mình cùng với sinh tế của anh chị em, tôi sẽ hạnh phúc
và tràn đầy niềm vui với tất cả anh chị em. Anh chị em cũng nên hạnh phúc và tràn đầy niềm vui với tôi” (NCV).
Hy sinh và phục vụ là hai trong số những chìa khóa cho hạnh
phúc trọn đời—tức là rộng lượng
cho đi đời bạn vì cớ Tin Mừng.
THẢO LUẬN
·
Điều gì làm bạn hạnh phúc nhất trong đời?
·
Khi nào
bạn đã trải nghiệm hạnh phúc qua sự phục vụ hoặc lòng rộng lượng?
·
Bao nhiêu thời gian của bạn dành cho phục vụ? Một cách cụ thể nào bạn có thể phục vụ người khác hôm nay?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét