Do Rick Warren - ngày 16 tháng 8 năm 2019
“Dù anh
chị em tạm thời bị quấy rối bởi tất cả kiểu thử thách . . . Đây không phải là tình cờ—nó xảy ra để chứng minh
đức tin anh chị em,
là cái vô
cùng quý giá hơn vàng
bạc” (1 Phi-e-rơ
1: 6-7 PHILLIPS).
Cuộc đời
không là chuỗi những tình cờ bừa bãi, dị kỳ. Cuộc đời không hoàn toàn ngoài kế hoạch. Cuộc đời không phải không ý nghĩa. Đức Chúa Trời biết chuyện gì
đang xảy ra.
Đức Chúa Trời đang dệt tấm thảm của đời bạn,
và nó gồm những sợi chỉ sáng và tối—những
lúc vui và buồn—để tạo sự phong phú và cấu trúc và màu sắc. Không
gì có thể đi vào đời con cái Chúa
mà không có sự cho phép của Chúa.
Tất
cả mọi thứ được Cha lọc lại.
Đừng hiểu
lầm tôi. Tôi không nói rằng mọi thứ xảy ra với bạn
trong đời đều là ý chỉ hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Điều đó không đúng. Có rất
nhiều thứ không phải ý chỉ Chúa. Nếu
bạn đi ra và phạm tội, thì đó không phải ý chỉ Chúa. Nếu ai đó phạm tội với bạn, đó không phải là ý chỉ hoàn hảo của Chúa.
Nhưng Đức Chúa Trời có một ý chỉ cho phép. Nếu tôi đi ra và ăn quá nhiều,
tôi phải trả
hậu quả. Nếu tôi đi ra và phá hỏng cơ thể tôi, tôi phải trả hậu quả. Chúa
không gây điều ác và Chúa không gây ra đau khổ. Nhưng Ngài cho phép những điều đó vì chúng có mục
đích. Chúa cho phép chúng, và rồi Ngài dùng chúng.
Đức Chúa Trời là chuyên gia trong việc mang lại điều tốt từ điều xấu. Ngài
có thể giữ Phao-lô khỏi nhà tù ở Phi-líp, nhưng thay vào đó Ngài để Phao-lô đi tù, và cai tù trở thành
tín đồ. Đức Chúa Trời có thể giữ Chúa Giêsu khỏi thập giá,
nhưng Ngài để người ra đi.
Ngài để chính Con Ngài thống khổ và chết. Đức Chúa Trời có mang lại điều gì tốt từ
đó không? Tôi dám nói Ngài có mang!
Đức Chúa Trời thích biến thập giá thành phục sinh. Những
điều, mà bạn mong muốn nhất rằng chúng bị loại
bỏ khỏi đời bạn, thường chính là những điều mà Chúa dùng để định
hình bạn và khiến bạn thành tín đồ mà Ngài muốn bạn là. Ngài
muốn dùng vấn nạn đó cho điều tốt trong đời bạn. Có gì đó quan trọng hơn nỗi
đau của bạn: những gì bạn học được từ nỗi đau đó. Chúa đang
tể trị.
Vậy thể
nào chúng ta có thể đáp ứng với các tình huống đau đớn hoặc khó khăn đó? Sứ đồ Phao-lô nói, “Đừng bao giờ bỏ cuộc. Dù
thân thể chúng ta đang
chết, tâm linh chúng
ta đang được đổi mới
mỗi ngày. Vì những hoạn nạn hiện tại của chúng ta nhỏ và sẽ không kéo dài. Tuy
nhiên chúng sanh ra
cho chúng ta vinh hiển
vượt xa chúng và sẽ tồn
tại đời đời!” (2 Cô-rinh-tô 4: 16-17 NLT).
THẢO LUẬN
·
Bạn sẽ nói gì với người hỏi tại sao Chúa cho
phép những điều xấu xảy ra với những người tốt?
·
Bạn nghĩ Chúa muốn bạn cầu nguyện thế nào giữa nỗi
đau của bạn?
·
Điều
gì nghĩa là, theo 2 Cô-rinh-tô 4:16, , “tâm linh chúng ta đang được đổi mới mỗi ngày”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét