Do Rick
Warren - ngày 4 tháng 7 năm 2019
“CHÚA
gần gũi kẻ
tan vỡ lòng,
và Ngài cứu những
người tinh thần bị nghiền nát” (Thi-Thiên
34:18 NCV).
Mỗi chúng ta sẽ trải qua mất mát trong cuộc sống, vậy thể nào Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ? Bạn không nhảy qua mất mát. Bạn không thể đi dưới nó; bạn không thể đi vòng nó. Bạn
đã phải đi xuyên qua đau buồn.
Và
nếu bạn sợ bộc lộ cảm xúc
và từ chối đi xuyên nó, thì
đó là chỗ bạn bị mắc kẹt.
Nhưng thể
nào bạn thoát kẹt? Bạn
để Chúa giúp bạn. Dưới đây là sáu cách Chúa ban phước cho
kẻ tan vỡ lòng.
1. Chúa
kéo bạn lại gần chính Ngài.
Thi-Thiên
34:18 nói, “CHÚA gần gũi
kẻ tan vỡ lòng, và Ngài cứu những người tinh thần bị nghiền nát” (Thi-Thiên 34:18 NCV). Khi
bạn đau buồn, bạn có lẽ cảm thấy Đức Chúa Trời xa cách triệu dặm. Nhưng điều bạn cảm nhận,
và điều thật, không phải lúc nào cũng cùng một điều. Đức
Chúa Trời không xa cách triệu dặm. Thật ra,
Ngài chưa bao giờ gần gũi hơn.
2. Chúa
đau buồn với bạn.
Kinh Thánh
cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su là “người đau khổ, quen với nỗi đau buồn sâu thẳm nhất” (Ê-sai 53: 3 NLT). Khi
bạn đến Giê-su với nỗi đau của
bạn, Ngài biết bạn đang nói
về điều gì, và Ngài hiểu nỗi
đau của bạn. Đức Chúa Trời là người thông cảm. Ngài không xa cách. Ngài
không thờ ơ. Ngài không đứng
bên lề. Ngài đau buồn với bạn.
3. Chúa
cho bạn gia đình hội thánh
để nâng đỡ.
Chúng ta được
đặt để đau buồn trong cộng đồng. Sự chữa lành đến trong nhóm. Sự chữa lành đến trong hội thánh. Sự chữa
lành đến trong cộng đồng. Chúng
ta tốt hơn khi cùng nhau!
“Trong đấng
Christ, chúng ta, dù nhiều, tạo thành một thân, và mỗi thành viên thuộc về tất cả người
khác. . . Hãy hết lòng vì nhau như một gia đình yêu thương. . . Hãy vui với kẻ vui; khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12: 5, 10, 15 NIV/GW/NIV).
4. Chúa
dùng nỗi đau để giúp bạn trưởng thành.
Chúa dùng đau buồn
và thậm chí đau đớn để giúp
bạn trở nên giống đấng Christ
hơn, và Ngài làm điều đó
theo ba cách:
Chúa dùng đau
đớn để thu hút sự chú ý của bạn (Châm Ngôn 20:30), Ngài
mang điều tốt ra từ điều xấu
(Rô-ma 8:28), và Ngài chuẩn
bị cho bạn cõi vĩnh hằng (2
Cô-rinh-tô 4: 17-18).
5. Chúa
cho bạn niềm hy vọng của thiên đàng.
Có nhiều người đau buồn mà không có hy vọng. Cuộc
sống bạn trên trần gian này ngắn
ngủi, nhưng nếu bạn tin vào Chúa Giê-su Christ và tin cậy Ngài
cho sự cứu rỗi của bạn, thì bạn có hy vọng được sống vĩnh cửu trên thiên
đàng với Chúa, và hy vọng đó sẽ duy trì bạn suốt kỳ mất mát của
bạn. Kinh Thánh nói trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13, “Chúng tôi không muốn anh chị em không biết gì về những người đã
chết. Chúng tôi không muốn anh chị em đau buồn như những người
khác không có hy vọng gì”
(GW).
6. Chúa
dùng đau buồn của bạn
để giúp đỡ người khác.
Điều này được gọi là đau đớn cứu chuộc; đó là cách sử dụng cao nhất và tốt nhất cho đau đớn bạn trải qua. Chúa không muốn bạn lãng phí một tổn thương. “[Chúa] an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn để chúng ta có thể an ủi người
khác. Khi họ hoạn nạn, chúng tôi sẽ có thể mang đến họ sự an ủi giống như
Chúa đã mang đến
chúng tôi” (2
Cô-rinh-tô 1: 4 NLT).
THẢO LUẬN
·
Tại sao bạn nghĩ Đức Chúa Trời
cho phép chúng ta trải nghiệm đau buồn và mất mát?
·
Thế
nào Đức Chúa Trờii muốn bạn
làm mục vụ cho những người đau buồn không hy vọng?
·
Nỗi đau đớn sâu thẳm nhất nào bạn đã trải qua? Thể nào bạn có thể sử dụng nỗi đau đớn đó để giúp người khác?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét