By Rick Warren –
April 2019
“Các con mến, chúng ta
hãy ngưng chỉ nói chúng ta yêu thương lẫn nhau; chúng ta hãy thật bày
tỏ nó qua hành động chúng ta” (1 Giăng 3:18 NLT).
Tình yêu vượt
hơn sự hấp dẫn và vượt hơn sự nổi hứng.
Nó cũng vượt hơn tính đa cảm, như nhiều bài hát pop đưa ra. Theo tiêu chuẩn này, phải chăng tình yêu
chết khi cảm xúc phai? Không, không
chút nào cả. Vì yêu là hành động;
nên yêu là hành vi.
Nhiều và nhiều
lần trong Kinh Thánh, God ra lệnh chúng ta yêu thương lẫn nhau. Và bạn không thể ra lệnh cảm xúc. Nếu tôi bảo bạn, “Hãy buồn!” bạn không thể buồn ngay đúng
lúc đó. Y như diễn viên, bạn có
thể giả vờ buồn, nhưng bạn không được cài đặt cho những cảm xúc để
thay đổi theo mệnh lệnh. Bạn biết sự
thật đó nếu bạn từng được bảo khi còn nhỏ, “Hãy vui lên!” “Con
đang cố đây, thưa cha!”
Nếu yêu chỉ là
cảm xúc, God không thể ra lệnh nó.
Nhưng yêu là điều gì đó bạn làm.
Vâng, nó có thể sanh ra cảm xúc, nhưng yêu là hành động.
Kinh Thánh nói, “Chúng ta hãy ngưng chỉ nói chúng ta
yêu thương lẫn nhau; chúng ta hãy thật bày tỏ nó qua hành động chúng
ta” (1 Giăng 3:18 NLT). Chúng ta
có thể nói một hành động tốt: “Tôi yêu con người.” Nhưng chúng ta có thật yêu họ không? Bạn có thật yêu họ không? Tình yêu của chúng ta được tiết lộ qua
cách chúng ta hành động hướng về họ?
THẢO LUẬN
· Nếu ai đó hỏi bạn hữu bạn điều bạn
thật yêu, thể nào bạn nghĩ họ đáp ứng?
· Thể nào hành động bạn tiết lộ
chiều sâu tình yêu bạn đối với người ta?
· Thể nào người khác thể hiện tình
yêu thật sự, độc đáo đối với bạn qua hành động họ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét