By Rick Warren –
April 2, 2019
“Mỗi anh chị em không nên chỉ
tìm lợi riêng mình, nhưng lợi người khác nữa” (Phi-lip 2:4 NIV).
Nếu bạn muốn
nối kết với người ta, bạn bắt đầu với nhu cầu của họ, không phải
của riêng bạn. Hãy bắt đầu với điều
họ muốn, không phải điều bạn muốn.
Có câu cổ ngữ Trung Hoa nói điều này: “Hãy tìm để hiểu trước
khi tìm để được hiểu.”
Kinh Thánh nói
y vậy. Bạn cần nghĩ về người khác
trước tiên và không lo người ta hiểu bạn.
Bạn cố hiểu họ. Đó là cách
bạn tạo nối kết đầu tiên.
Kinh Thánh bảo
chúng ta, “Không nên chỉ tìm lợi
riêng mình, nhưng lợi người khác nữa” (Phi-lip 2:4 NIV). Đó thật là câu ngược văn hóa. Từ giây phút chúng ta sanh ra, mọi thứ
trong văn hóa chúng ta ước định chúng ta nghĩ mình trước.
Có hai chân lý
căn bản về cuộc sống. Thứ nhất, thế
giới không xoay quanh bạn. Tôi biết
điều đó thật gây sốc! Vâng, bạn thật đặc biệt trong mắt
God. Vâng, bạn được tạo ra có mục
đích. Nhưng thế giới không xoay quanh
bạn.
Đây là chân lý
căn bản thứ hai: God đã hứa rằng khi bạn tập trung vào việc thỏa đáp
những nhu cầu người khác, Ngài sẽ thỏa đáp nhu cầu bạn. Nếu bạn muốn nhu cầu bạn được thỏa
đáp, hãy bắt đầu thỏa đáp nhu cầu người khác. Tại sao?
Vì God muốn bạn học không ích kỷ.
Ngài muốn bạn học yêu thương và rộng lượng như Ngài.
Cô-lô-se 3:13
bảo chúng ta, “Hãy mang nặng với mỗi người và tha thứ lẫn nhau nếu bất cứ
ai trong anh chị em có điều phàn nàn người kia. Hãy tha thứ như Chúa đã tha thứ anh chị
em” (NIV). Một phần của việc quan tâm nhu cầu người
khác ấy là không mong họ toàn hảo—và cho phép lỗi lầm họ.
Bạn thân là
người tha thứ giỏi. Họ cố ý quên
điều xấu. Tình thương quên đi lỗi
lầm.
THẢO LUẬN
· Vài cách nào bạn có thể thỏa đáp
nhu cầu người khác tuần này?
· Thể nào nhược điểm hoặc lỗi lầm
ảnh hưởng tình bạn trong đời bạn?
· Thể nào bạn có thể sửa lại tình
bạn bị sứt mẻ và tạo nối kết lại càng sâu hơn nữa? Điều gì bạn cần tha thứ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét