By Rick Warren –
April 16, 2016
“Anh chị em, là anh anh em
và chị em tôi, được kêu gọi để tự do” (Ga-la-ti 5:13 NIV).
God muốn bạn sống
trong tự do. Hãy để điều nầy hiểu
sâu thêm chút.
Thật ra, Kinh Thánh
nói, “Anh chị em, là anh em và chị
em tôi, được kêu gọi để tự do” (Ga-la-ti 5:13 NIV). Tự do là sự kêu gọi của bạn. God không muốn bạn sống đời căng thẳng,
bị đè xuống. Ngài muốn bạn có
đời sống phong phú.
Chúa Giêsu nói,
“Mục đích Ta là ban cho họ đời sống
thỏa mãn và phong phú” (Giăng 10:10 NLT).
Nếu bạn không
sống một đời thỏa mãn và đầy trọn, đó không do God không muốn bạn
có được nó. Ngài muốn giải thoát
bạn tự do khỏi:
· Đau đớn từ quá khứ bạn. Đây là sự hối tiếc và phẫn
uất kìm hãm bạn khỏi là tất cả gì God muốn bạn là.
· Áp lực của hiện tại. Đây là căng thẳng hoặc kiệt lực
mà bạn đối diện đang cố quản trị những phức tạp của đời sống mỗi
ngày.
· Sự yếm thế về ngày mai. Đây là những lo lắng về tương
lai bạn hoặc tương lai của người thân bạn.
God muốn bạn
tự do khỏi tất cả điều đó.
Để làm vậy,
hãy cắm vào quyền năng Phục Sinh.
God đã đặt sẵn cho bạn cũng y quyền năng vực Chúa Giêsu Christ dậy
khỏi sự chết cách đây 2.000
năm.
Kinh Thánh nói,
“Tôi cũng cầu nguyện rằng anh chị em
sẽ hiểu sự vĩ đại không thể tin nổi của tình yêu của God dành cho
chúng ta là người tin Ngài. Đây cũng
là quyền năng mạnh mẽ đã vực đấng Christ khỏi sự chết” (Ê-phê-sô 1:19-20 NLT).
Cùng quyền năng
mà đã nổ tung cửa mồ của Chúa Giêsu sẽ nổ tung mở toang những cửa
tù ngục nào kìm giữ bạn lại.
THẢO LUẬN
·
Những
hối tiếc và uất hận nào trong quá khứ đã kìm hãm bạn không biết cái
tốt nhất của God cho đời bạn?
·
Những
lo lắng và căng thẳng nào bạn muốn Chúa Giêsu giải thoát bạn hôm nay?
·
Thể
nào bạn cắm vào quyền năng của Phục Sinh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét