By Rick Warren –
March 9, 2018
“Cha ơi, xin tha thứ họ,
vì họ không biết điều họ đang làm” (Lu-ca 23:34 NIV).
Tha thứ có lẽ là
chất lượng bị dùng sai, áp dụng sai, và hiểu sai nhiều nhất. Chúng ta nghĩ mình biết tha thứ là gì,
nhưng chúng ta thật không hiểu.
Trước khi đọc xa hơn, hãy dành một phút làm bài kiểm nhỏ này
bằng cách định xem mỗi câu sau là đúng hay sai.
1.
Không
tha thứ cho người đó cho đến khi họ xin tha thứ.
2. Tha thứ bao gồm giảm thiểu việc gây
xúc phạm và tổn thương.
3. Tha thứ bao gồm phục hồi tin cậy và
nối lại mối quan hệ.
4. Bạn thật không tha thứ cho đến khi
bạn tha thứ kẻ xúc phạm.
5.
Khi
bạn thấy ai đó bị tổn thương, bổn phận bạn là tha thứ kẻ xúc phạm.
Khi bạn đọc
Kinh Thánh và thấy điều God nói về tha thứ, bạn khám phá rằng tất
cả năm tuyên bố trên đều sai. Thể nào
bạn biết?
Chúng ta sẽ
dành vài ngày tới xem điều gì là tha thứ thật, vì hầu hết người ta
không hiểu tha thứ.
Trước hết, tha
thứ thật là vô điều kiện. Không kèm
theo gì vào đó. Bạn không tạo được
tha thứ. Bạn không xứng đáng
nó. Bạn không mặc cả nó. Tha thứ không dựa vào lời hứa không bao
giờ tái phạm. Bạn ban cho tha thứ dẫu
người có xin hay không.
Khi Chúa Giêsu xoải
tay Ngài trên thập giá và nói, “Cha
ơi, xin tha thứ họ, vì họ không biết điều họ đang làm” (Lu-ca 23:34
NIV), không ai xin tha thứ tội đó.
Không ai nói, “Xin tha thứ tôi, Chúa Giêsu ơi, vì điều chúng tôi
đang làm cho ông.” Ngài chỉ ban cho
nó. Ngài khởi xướng.
Thứ hai, tha
thứ không giảm thiểu tính trầm trọng của việc xúc phạm đó. Khi ai đó xin bạn tha thứ, bạn thật sự
làm rẻ nó tiền nếu bạn nói, “Không phải chuyện lớn mà. Nó thật không gây tổn thương.” Nếu nó không là chuyện lớn, bạn không
cần tha thứ và bạn không cần ban ra.
Tha thứ chỉ dành
cho chuyện lớn. Bạn không dùng nó
cho chuyện nhỏ là vấn đề phụ. Nếu
điều gì đó thực sự đòi hỏi tha thứ, thì bạn phải không giảm thiểu
nó khi ai đó xin bạn tha thứ. Đừng
nói nó không là chuyện lớn. Nó là
chuyện lớn! Nếu nó không là chuyện lớn, chỉ nói, “Anh
không cần xin tha thứ.” Nhưng nếu nó
là chuyện lớn, thì bạn cần thừa nhận nó.
Có nhiều
chuyện lớn trong đời. Bạn từng
nhận ra không? Nhưng có khác biệt
giữa bị người ta làm tổn thương và bị người ta làm sai. Bị tổn thương đòi hỏi kiên nhẫn và
thừa nhận, không đòi tha thứ, vì người làm đó không cố ý. Bị làm sai đòi hỏi tha thứ.
THẢO LUẬN
· Những vết thương gì bạn đang đợi ai
đó xin lỗi nhưng bạn chỉ cần thừa nhận?
· Tại sao thật khó ban cho tha thứ ai
đó đã xin tha? Thể nào bạn bỏ qua
điều này?
· Thể nào thái độ bạn về tha thứ thay
đổi khi bạn suy xét thể nào đấng Christ đã tha thứ bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét