By Rick Warren –
March 30, 2018
“Chúng ta yêu vì Ngài đã
yêu chúng ta trước” (1 Giăng
4:19 NIV).
Có một lần
người kia đến văn phòng tôi và nói, “Tôi là Cơ-đốc-nhân, nhưng tôi không
cảm thấy như tôi chẳng đi tới đâu trong việc tăng trưởng tâm linh. Tôi là loại bị kẹt giữa.”
Tôi nói, “Anh
nghĩ vấn đề do đâu?”
Họ nói, “Tôi nghĩ
vấn đề là tôi không yêu God đủ.”
Tôi nói, “Đó
không phải vấn đề của anh. Vấn đề
anh không là anh không yêu God đủ.
Vấn đề anh là anh không hiểu nhiều thể nào God yêu anh.”
Tình yêu luôn đáp
ứng lại tình yêu. Kinh Thánh nói, “Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu chúng ta
trước” (1 Giăng 4:19 NIV). Khi bạn
nói, “Tôi không yêu God đủ,” đó là vì bạn không hiểu nhiều thể nào
Ngài thật sự yêu bạn.
Để hiểu mục
đích và sự kêu gọi của đời bạn, bạn phải bắt đầu với bản chất
God. God là tình yêu. Tình yêu là thực chất của bản chất
Ngài. Lý do duy nhất có tình yêu
trong vũ trụ là vì God. Kiến và sên
không yêu, nhưng bạn được tạo dựng theo hình ảnh God, nên bạn có khả
năng yêu.
Lý do bạn sống
động là vì God muốn yêu thương bạn.
Mục đích đầu tiên cuộc đời bạn là được God yêu! Vâng, thật quan trọng phải phục
vụ, vâng lời, và tin cậy Ngài, nhưng mục đích đầu tiên lớn lao nhất
của bạn là yêu Ngài.
“Ngay cả trước khi Ngài đã tạo thế giới,
God yêu thương chúng ta và chọn chúng ta trong đấng Christ để nên thánh
và không tì vết trước mắt Ngài.
God đã định trước nhận chúng ta làm con nuôi trong gia đình riêng
của Ngài bằng cách đem chúng ta đến chính Ngài qua Chúa Giêsu Christ. Đây là điều Ngài muốn làm, và nó
khiến Ngài vui mừng lớn” (Ê-phê-sô 1:4-5
NLT).
THẢO LUẬN
·
Thể
nào bạn có thể được God yêu? Điều
đó có ý nghĩa gì cho bạn?
·
Khi
nào bạn từng vật lộn để hiểu hoặc cảm ơn điều nhiều thể nào God
yêu bạn?
·
Tại
sao được God yêu là mục đích đầu tiên của đời bạn? Tại sao God tạo chúng ta theo cách đó?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét