By Rick Warren – March
14, 2018
“Và bây giờ, y như anh
chị đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa anh chị em, anh chị em
phải tiếp tục theo Ngài” (Cô-lô-se 2:6 NLT).
Kinh Thánh thường
so sánh đời sống với việc bước đi, vì đời sống là cuộc hành
trình. Chúng ta không ngồi yên. Qua Tân Ước, chúng ta được bảo phải
bước đi trong khôn ngoan, yêu thương, ánh sáng, và vâng phục. Chúng ta được bảo phải bước đi như Chúa
Giêsu bước đi. Chúng ta cũng được
bảo phải bước đi cùng người khác.
Đây là ba lý do chúng ta cần bước đi với người khác:
· Đi vậy an toàn hơn. Bạn đã từng bước đi một mình
ban đêm qua lối hẹp tăm tối hoặc xuống đường quê một mình chưa? Hơi sợ.
Nhưng nếu bạn có người khác với bạn, bạn cảm thấy an toàn
hơn.
· Đi vậy có yểm trợ. Đời sống không là gạch ngang 50 thước.
Nó là cuộc chạy việt dã!
Bước đi với người khác
cho bạn năng lượng tiếp tục đi cho đến cuối.
· Đi vậy khôn ngoan hơn. Bạn học nhiều qua việc bước đi
với người khác hơn là qua việc đi một mình. Nếu bạn đi một mình lạc hướng, bạn có
thể không bao giờ nhận ra. Nhưng nếu
bạn có bạn cạnh mình, một trong hai người có thể nhận ra rằng mình trệch
khỏi đường và cần phải tìm đúng hướng.
Chúng ta học
một số bài học quan trọng khi chúng ta bước đi cùng người khác. Chúng ta học cách hòa thuận và hợp tác
với người khác.
Chúng ta cũng
học cách yêu thương. Sáng Thế Ký 2:18
bảo chúng ta, “Thật không tốt cho loài người cô đơn” (NIV).
God ghét cô đơn, và cộng
đồng là câu trả lời của God cho cô đơn.
Khi chúng ta bước đi cùng người khác, chúng ta tìm ra cộng đồng
nơi chúng ta học cách yêu thương.
Và bước đi
cùng người khác cũng dạy chúng ta hiếu khách. Kinh Thánh nói trong 1 Phi-e-rơ 4:9, “Hãy hiếu khách với người khác mà không lằm
bằm” (NIV). Bạn
lằm bằm gì? Lời cáo lỗi nào của
bạn để không mở cửa nhà bạn cho bạn hữu?
Có lẽ bạn
nói, “Nhà tôi dơ lắm!”
À, hãy dọn nó!
Hoặc có lẽ
bạn cáo lỗi, “Nhà tôi không đủ lớn.”
Bạn có thể
đặt ba người vào nhà không? Chúa Giêsu
nói, “Đâu có hai hoặc ba người nhóm
lại trong danh Ta, có Ta ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20 NIV).
Mỗi người đều
có khao khát thuộc về ai đó, vì God đã tạo chúng ta vì những mối
quan hệ. Khi chúng ta bước đi cùng
những Cơ-đốc-nhân khác trong cộng đồng, chúng ta tìm thấy khao khát
đó được thỏa đáp.
THẢO LUẬN
· Thể nào đời bạn được phong phú hóa
bởi những người trung tín bước đi hoặc đang bước đi cùng bạn?
· Những cáo lỗi nào bạn từng dùng để
tránh thực tập lòng hiếu khách?
Thể nào bạn có thể thay đổi quan điểm và thái độ bạn?
· Người nào bạn có thể bước đi cùng
qua cuộc đời? Với ai bạn có thể
học bước đi như Chúa Giêsu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét