By Rick Warren –
March 23, 2018
“Không gì trong tất cả
tạo vật khuất khỏi mắt God. Mọi điều
lộ ra và phơi trần trước mắt Ngài là đấng chúng ta phải khai trình” (Hê-bơ-rơ 4:13 NIV).
Bạn có từng ra
khỏi giường lục tủ lạnh giữa đêm, cả khi bạn đang kiêng ăn không? Tôi đứng đó trước cửa tủ lạnh mở
toang, nghĩ, “Chỉ cắn một cái . . .”
Chúng ta tranh luận
chính mình: “Cứ làm. Không thiệt
hại gì một lần này.” “Không! Mình đang kiêng ăn mà!”
Chính lúc như
thế này mà Satan bón chúng ta lời biện hộ ma quỷ: “Không ai biết đâu.”
Nhưng God biết
rồi!
Hê-bơ-rơ 4:13
nói, “Không gì trong tất cả tạo vật khuất khỏi mắt God.” God không bao giờ ngạc nhiên. Ngài biết mọi điều!
Sự kiện God
biết mọi điều về bạn thât là một tin mừng, không xấu. Đây là lý do:
God biết những
lỗi lầm và thất bại của bạn. Tôi
thấy không thoải mái khi nhận ra tôi không dấu được bất cứ bí mật
nào khỏi God, vì có những điều về tôi mà tôi muốn thà God không
biết. Nhưng Kinh Thánh nói, “Tội lỗi tôi, Ô God, không dấu khỏi Ngài
được; Ngài biết tôi dại dột thể nào” (Thi Thiên 69:5 GNT).
Bạn không lừa
được God khi bạn giữ tội lỗi bạn giấu kín (xem 1 Giăng 1:8).
Ngài không bị sốc bởi
tội lỗi bạn, và khi bạn thừa nhận nó với Ngài, nói sẽ không bao
giờ thay đổi cách Ngài cảm nhận về bạn.
Ngài yêu bạn vô điều kiện, nghĩa là bạn không cần phải giả tạo
nó. Bạn không cần phải giả vờ.
God biết những
cảm giác và thất vọng của bạn.
Bạn có lẽ nghĩ, “Không ai biết điều mình đang đi qua. Không ai cảm giác được nỗi đau mình đang
trải qua.” God biết. Ngài thấy những khủng hoảng trong linh
hồn bạn. Không tổn thương nào xảy
ra mà không được để ý bởi God. Thi
Thiên 56:8 nói, “Ngài biết tôi khốn khổ thể nào; Ngài
cất giữ nước mắt tôi” (GNT).
Vì God biết
những tuyệt vọng và thất vọng của bạn, bạn có thể dâng những cảm
giác đó cho Ngài: “Hãy dâng mọi lo lắng mình cho Ngài, vì
Ngài chăm sóc anh chị em” (1 Phi-e-rơ 5:7
GNT). Hãy quăng tất cả vĩnh viễn lên God, một lần một. Đừng lấy chúng lại.
THẢO LUẬN
· Nếu God đã biết những lỗi lầm và
thất bại của bạn, tại sao thật quan trọng xưng tội bạn ra với Ngài?
· Điều gì nghĩa là dâng tất cả những
lo lắng cho God? Những lo lắng nào
bạn cần đầu hàng dâng Ngài hôm nay?
· Thể nào việc biết God yêu bạn vô
điều kiện thay đổi được cách bạn sống?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét