By Rick Warren –
March 22, 2018
“Ta là
God là đấng tha thứ tội lỗi con, và Ta làm điều này vì Ta là
Ta. Ta sẽ không giữ tội lỗi con nghịch
lại con” (I-sa 43:25 GNT).
Một vài chúng
ta, thậm chí tín đồ, nghĩ hễ khi nào chúng ta có vấn nạn là God
đang trả đũa chúng ta, là God đang cố trả đáp chúng ta.
Giống như chàng
kia đang lái xe lên núi hồ, và trên lối lên thì trời bắt đầu tuyết,
nên chàng bước ra buộc xích vào bánh xe.
Trong khi chàng đang làm vậy, xe khác đến và tông vào xe chàng. Và chàng nhìn trong kinh hoàng khi xe chàng
lao khỏi vách.
Chàng tiếp tục
lên núi bằng chân, trong tuyết và mưa, và chàng trở bệnh vì
lạnh. Rồi, khi chàng đi vòng góc
cuối, chàng thấy túp lều gỗ mình bốc cháy. Chàng vung tay lên trời và hỏi, “Tại sao
tôi, God?” Các tầng trời rẽ ra, và
một giọng nói cất lên, “Vì có người khiến ta giận.”
Có lẽ bạn
nghĩ đó là cách God cảm nhận về bạn.
Có lẽ bạn nghĩ hễ khi nào bạn gặp vấn nạn, nghĩa là God
giận bạn. Nhưng đó không là cách
của God. Ngài là cho bạn, không
nghịch lại bạn. Nếu, như chàng trên
núi tuyết đó, bạn đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn, đó không
phải vì God giận bạn. Điều đó
không phản ánh lại lòng dạ God dành cho bạn. Thực ra, Kinh Thánh nói chúng ta có thể
“nương vào tình yêu mà God dành cho
chúng ta. God là tình yêu thương”
(1 Giăng 4:16 NIV).
God không để
lòng hận thù. Đó không phải là
bản chất Ngài. Ngài nói, “Ta là God là đấng tha thứ tội lỗi
con, và Ta làm điều này vì Ta là Ta.
Ta sẽ không giữ tội lỗi con nghịch lại con” (I-sa 43:25 GNT). Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm
đấng Cứu Thế bạn, thì không còn đoán phạt vì bạn ở trong đấng
Christ (xem Rô-ma 8:1). Bây
giờ hãy nắm sự thật này và thay thế những dối trá xưa.
THẢO LUẬN
· Tại sao bạn nghĩ những điều khổ
hoặc xấu đôi khi xảy ra cho tín đồ?
· Điều gì bạn cần bỏ đi vì God đã tha
thứ và chuộc lại nó rồi?
· Thể nào bạn nghĩ God muốn bạn đáp
ứng lại bất hạnh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét