By Rick Warren –
Dec 22, 2017
“Nguyện God của hy vọng
đổ đầy anh chị em mọi vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy nơi
Ngài” (Rô-ma
15:13a).
Đâu bạn có thể
đến tìm bình an nếu bạn không có God trong đời bạn, nếu bạn không
được nối kết từng giây phút?
Chúa Giêsu
Christ đưa đề nghị khó tin cho bạn.
Ngài nói, “Nếu con mệt mỏi
vì mang gánh nặng, hãy đến với Ta và Ta sẽ cho con yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28 CEV).
Tôi thích câu
đó vì nó nói chính xác ngược lại điều hầu hết mọi người nghĩ God
sẽ nói với họ. Họ nghĩ rằng nếu
God muốn họ về nhà Giáng Sanh này, Ngài sẽ nói, “Hãy về nhà với Ta, và Ta sẽ
cho con điều luật. Hãy về nhà với
Ta, và Ta sẽ cho con điều lệ. Hãy
về nhà với Ta, và Ta sẽ cho con điều cấm. Hãy về nhà với Ta, và Ta sẽ cho con tôn
giáo. Hãy về nhà với Ta, và Ta sẽ
cho con nghi lễ.”
Nhưng God không
nói bất cứ điều nào vậy. Ngài
nói, “Hãy về nhà với Ta, và Ta sẽ cho con yên nghỉ.”
Lý do tại sao
bạn mệt mỏi và kiệt lực và căng thẳng suốt là vì bạn đang cố sống
bằng sức riêng bạn. God không bao
giờ muốn bạn làm điều đó.
Kinh Thánh nói,
“Ngài ban năng lực cho kẻ yếu và
tăng sức cho kẻ vô năng” (Ê-sai 40:29 NLT).
Nếu bạn từng
đang cảm thấy hơi xuống, hơi ngại, hơi mệt, hơi lo mùa Giáng Sanh này,
hãy về nhà với God. Ngài là đấng
tạo ra bạn, đấng sáng tạo bạn, đấng quan phòng mỗi giây phút đời
bạn, đấng biết mọi điều về bạn và vẫn yêu bạn, đấng tha thứ bạn
và nói, “Hãy về nhà đến với quyền năng và sức mạnh Ta.”
THẢO LUẬN
· Điều gì nghĩa là về nhà với God?
· Tại sao bạn nghĩ nhiều người tưởng
rằng phó đời họ cho God nghĩa là nhiều điều lệ và ngăn cấm hơn?
· Điều gì bạn cần phó cho God trong
mùa này để bạn có thể tìm được yên nghỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét