By Rick Warren – Dec
20, 2017
Trong mùa Chúa
Giáng Sanh này, bạn sẽ nghe một chữ nhiều hơn bất kỳ chữ nào khác. Không phải là “mừng,” “cây,” “San-ta,”
hoặc thậm chí – thật chẳng may – “Giêsu.”
Đó là “quà.” Vào cuối tháng Mười Một – và đôi lúc
cả khi trước đó – chúng ta bắt đầu lao điên cuồng tìm quà thích hợp
cho mỗi người trong danh sách mình.
Chữ “quà” nuốt mất chúng ta cả tháng.
Nhiều người
nghĩ rằng việc tặng quà dịp Chúa Giáng Sanh được bắt đầu bởi các
Nhà Thông Thái khi họ đem quà đến hài nhi Giêsu. Nhưng chính God là Đấng khởi đầu tất
cả đó khi Ngài ban món quà Chúa Giáng Sanh đầu tiên.
Kinh Thánh nói,
“Vì God quá yêu thế giới đến nỗi
Ngài ban cho Con Trai một và duy nhất của Ngài, để hễ ai tin vào Con
ấy sẽ không bị hủy diệt nhưng được sự sống vĩnh hằng” (Giăng 3:16
NIV). Vào lễ Chúa Giáng Sanh đầu
tiên đó, God ban món quà vĩ đại nhất trong tất cả – Ngài ban Con Trai
Ngài. Ngài ban Con Ngài để chết trên
thập giá để bạn có thể có quá
khứ được tha, mục đích để sống, và nhà ở Thiên Đàng. Chúa Giêsu là món quà gốc lễ Chúa
Giáng Sanh.
Chúng ta chỉ cho vì God đã cho chúng ta
trước.
Tinh thần lễ
Chúa Giáng Sanh là tinh thần rộng lượng.
Trong Công Vụ 15:11, Kinh Thánh nói, “Chúng ta được
cứu vì Đấng Chủ Tể Giêsu, một cách lạ lùng và đầy lòng rộng lượng,
đã đến cứu chúng ta” (The Message).
Nếu không phải
vì lòng rộng lượng của God, chúng ta sẽ không có gì cả. Không khí chúng ta thở là quà tặng của
lòng rộng lượng của God. Máu chúng
ta chảy qua mạch là quà tặng của lòng rộng lượng của God. Sự kiện tim chúng ta đang đập là quà
tặng của lòng rộng lượng của God.
Mỗi điều tốt lành trong đời bạn – gồm cả chính sự sống bạn –
là quà tặng của lòng rộng lượng của God.
Nhưng hành động
vĩ đại nhất của lòng rộng lượng của God đến vào lễ Chúa Giáng Sanh
đầu tiên khi Ngài ban cho chúng ta Chúa Giêsu.
THẢO LUẬN
· Thể nào bạn đáp ứng lại việc biết
God đã ban quà tặng Chúa Giáng Sanh đầu tiên?
· Vài quà tặng nào từ God không được
đề cập đến trong bài dưỡng linh hôm nay mà bạn rất cảm ơn?
· Điều gì bạn có thể làm lễ Chúa
Giáng Sanh này để nhớ rõ hơn những quà tặng của God cho bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét