By Rick Warren –
Dec 10, 2017
“Anh
chị em được chọn theo mục đích God là Cha và được nên dân thánh bởi
Thánh Linh Ngài” (1 Phi-e-rơ 1:2a
TEV).
Có nhiều người
trong thế giới đỗ vỡ của chúng ta hỏi tại sao sự việc dường như không
đúng quá nhiều lúc này. Họ muốn
biết, “Có hy vọng không?”
Hy vọng thật
cần thiết.
Bạn và tôi cần
hy vọng thật sự – không chỉ lạc quan.
Lạc quan là tâm lý. Nó dựa
vào cách bạn suy nghĩ. Hy vọng là
thần học. Nó dựa vào God là ai và
mối quan hệ Ngài với bạn.
Lạc quan là suy
nghĩ tích cực. Hy vọng là sốt
sắng tin cậy.
Sách 1
Phi-e-rơ là lá thư hy vọng. Phi-e-rơ viết cho các Cơ-đốc-nhân đang
chịu bách hại thống khổ tại Đế Quốc La-mã.
Trong bảy câu
đầu 1 Phi-e-rơ, God cho
chúng ta năm gốc rễ hy vọng triệt để.
Qua vài ngày tới trong những bài dưỡng linh này, chúng ta sẽ
nhìn vào từng năm gốc rễ này.
Cái đầu tiên là: God chọn
chúng ta trước khi chúng ta chọn Ngài.
Kinh Thánh nói,
“Anh chị em được chọn theo mục đích
God là Cha và được nên dân thánh bởi Thánh Linh Ngài” (1 Phi-e-rơ
1:2a TEV).
Sự cứu rỗi
bạn không phải tình cờ. Từ lâu
trước khi bạn chọn God, Ngài đã chọn bạn. Đó là ý Ngài. Trước khi God sáng tạo vũ trụ, Ngài đã
quyết định Ngài muốn sáng tạo bạn.
Bạn được chọn
theo mục đích God. Ngài có mục
đích cho đời bạn. Ngài muốn khiến
bạn nên thánh cho thiên đàng.
Hiểu sự thật
đơn giản này khiến chúng ta hy vọng.
Vinh hiển cao quý
nhất bạn sẽ nhận được là đây: God đã chọn bạn để trải đời vĩnh
cửu với Ngài. Đó là một ban cho
lớn!
Và đó là lý
do đầu tiên chúng ta có thể có hy vọng, bất kể điều gì đang xảy ra
trong đời chúng ta.
THẢO LUẬN
· Tại sao bạn nghĩ quá nhiều người
vật lộn với vô vọng ngày nay?
· Những cách nào God phát triển tính nên
thánh trong bạn?
· Thể nào sự thật, rằng God đã chọn
bạn, ban cho bạn hy vọng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét