By Rick Warren –
Dec 21, 2017
“Chỉ có duy nhất một
God, và Chúa Giêsu Christ là đấng duy nhất có thể đem chúng ta đến
God. Chúa Giêsu là người thật, và
Ngài dâng chính mình Ngài để cứu tất cả chúng ta” (1 Ti-mô-thê 2:5 CEV).
Lễ Chúa Giáng
Sanh tất cả là về Tin Mừng. Nhưng
nó không là tin mừng về những món quà đặc biệt. Nó không là tin mừng về bữa ăn thịnh
soạn. Nó thậm chí không là tin
mừng về việc trải thời gian với bạn hữu và gia đình.
Lễ Giáng Sanh
là Tin Mừng về tình yêu của God.
Kinh Thánh nói
tất cả chúng ta bị lạc mất không có God.
Chúng ta lạc hướng. Chúng ta
không được bảo vệ từ God. Ảnh hưởng
đời đời ẩn tàng của chúng ta lên thế giới không được nhận ra. Chúng ta không có niềm vui thật. Đời sống vĩnh hằng của chúng ta trên
Thiên Đàng không được bảo đảm.
Tin Mừng về Lễ
Chúa Giáng Sanh là God đã gửi Chúa Giêsu đến tìm và cứu kẻ lạc
mất. Kinh Thánh nói, “Chỉ có duy nhất một God, và Chúa
Giêsu Christ là đấng duy nhất có thể đem chúng ta đến God. Chúa Giêsu là người thật, và Ngài dâng
chính mình Ngài để cứu tất cả chúng ta” (1 Ti-mô-thê 2:5 CEV).
Nếu bạn từng
trải thời giờ trong nhà thờ, bạn chắc đã nghe chữ “cứu rỗi” nhiều
lần. Nhưng bạn có lẽ không biết Kinh
Thánh ngụ ý gì chữ đó. Chữ đó
giống kim cương – bạn có thể nhìn nó từ nhiều góc cạnh khác nhau.
Đây là nghĩa
cứu rỗi là gì:
· Chúa Giêsu đến để giải cứu chúng ta. Chúng ta
không thể giải quyết tất cả những vấn nạn tự mình. Không Chúa Giêsu chúng ta bị kẹt trong
sự mong đợi của người khác. Chúng
ta bị kẹt trong việc sống vì sự tán đồng của dư luận. Chúng ta bị kẹt trong nghiện ngập. Chúng ta đã cố thay đổi nhiều lần,
nhưng chúng ta không có quyền năng cần thiết để thoát ra. Chúa Giêsu đến để ban chúng ta quyền
năng đó.
· Chúa Giêsu đến để phục hồi chúng ta. Chúng ta
tất cả đều khao khát phục hồi những phần đời sống mình đã bị
mất. Không đấng Christ, chúng ta khao
khát phục hồi sức mạnh mình, tự tin mình, thanh danh mình, sự vô tội
mình, và mối quan hệ mình với God.
Chỉ duy Chúa Giêsu có thể làm điều đó.
· Chúa Giêsu đến để tái nối kết chúng ta. Nhiều người
nghĩ rằng God sẽ mắng họ nếu họ trở lại Ngài. Nhưng God không tức điên bạn. Ngài
điên vì bạn. Chúa Giêsu đến
Trần Thế vào lễ Giáng Sanh đầu tiên để hòa giải chúng ta với God,
để ban cho chúng ta hòa hợp với Ngài lần nữa.
· Chúa Giêsu đến Trần Thế để ban cho chúng ta món quà là chính
Ngài. Quá nhiều người trong chúng ta ăn mừng sinh
nhật Ngài mà không tiếp nhận món quà cứu rỗi miễn phí này. Nó tiếp tục không mở ra năm này sau năm
khác. Điều đó thật không thông
minh. Bạn được tạo dựng bởi God và
vì God. Cho đến khi bạn hiểu điều
đó, cuộc đời sẽ không bao giờ có ý nghĩa.
Giáng Sanh này,
hãy mở ra món quà quan trọng nhất mà bạn từng được cho: một quan hệ
mới với God qua Chúa Giêsu.
THẢO LUẬN
· Mặt cứu rỗi nào ở trên quan trọng
nhất trong mối quan hệ bạn với God? Tại sao?
· Thể nào bạn “mở gói” quà Chúa Giêsu
của God lễ Giáng Sanh này? Theo
những cách nào bạn có thể nói cho người khác về quà tặng này?
· Điều gì bạn có thể làm để ăn mừng
sanh nhật Chúa Giêsu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét