By Rick Warren –
Dec 9, 2017
“Tôi tin chắc rằng không
gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu của Ngài. Chết không thể, sống không thể. Thiên sứ sẽ không, và tất cả quyền lực
của chính địa ngục không thể đẩy lui tình yêu của Ngài. Nỗi sợ hãi của chúng ta hôm nay, lo
lắng của chúng ta về ngày mai, hoặc nơi nào chúng ta ở – cao trên tầng
trời, hoặc trong đại dương sâu thắm nhất – không gì sẽ ngăn cách được
chúng ta khỏi tình yêu của God được thể hiện bởi Chúa Giêsu Christ chúng
ta khi Ngài chết cho chúng ta” (Rô-ma 8:38-39 TLB).
Bất kể cuộc
sống tệ hại bao nhiêu, bạn có thể yên nghỉ nơi một sự thật quan
trọng: God sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn.
Bạn sẽ có
những điều làm đúng. Bạn sẽ có
những điều làm sai. Nhưng tình yêu
của God sẽ không bao giờ dứt – bạn có thể trông cậy vào đó.
Sự thật đó phải
nên là một trong những nguồn vui quan trọng nhất trong đời bạn!
Kinh Thánh nói
điều đó thế này trong Rô-ma 8:38-39: “Tôi tin chắc rằng không gì có thể ngăn cách chúng ta khỏi
tình yêu của Ngài. Chết không thể,
sống không thể. Thiên sứ sẽ không,
và tất cả quyền lực của chính địa ngục không thể
đẩy lui tình yêu của Ngài. Nỗi sợ
hãi của chúng ta hôm nay, lo lắng của chúng ta về ngày mai, hoặc nơi
nào chúng ta ở – cao trên tầng trời, hoặc trong đại dương sâu thắm
nhất – không gì sẽ ngăn cách được chúng ta khỏi tình yêu của God được
thể hiện bởi Chúa Giêsu Christ chúng ta khi Ngài chết cho chúng ta”
(Rô-ma 8:38-39 TLB).
Đó là tin mừng. Khi bạn đặt tay bạn vào tay God, Ngài nắm
nó và sẽ không buông. God giữ bạn
với tất cả gì Ngài có.
Khi con cái tôi
còn nhỏ, chúng tôi đến Grand Canyon.
Khi chúng tôi đi bộ lên rìa vực, tôi nắm tay hai con trai nhỏ
nhất, Josh và Matthew. Dĩ nhiên,
chúng muốn đến sát rìa hơn tôi muốn chúng đến. Chúng cố vùng vẫy và thoát ra, nhưng
tôi không buông. Tôi là cha chúng, và
tôi yêu chúng.
Bạn sẽ gặp
lúc trong đời bạn khi bạn muốn buông tay God. Bạn sẽ muốn bỏ điều tận hiến cho đấng
Christ khi thời thế khó khăn.
Nhưng God sẽ
không buông bạn – không bao giờ. Một
khi bạn đặt tay bạn trong tay Ngài, nó ở đó hoài.
Nếu bạn có
thể tự kiếm sự cứu rỗi bạn bằng cách nỗ lực cho việc đó, bạn có
thể mất nó vào giây phút bạn ngừng nỗ lực đó. Nhưng bạn không tự kiếm mối quan hệ bạn
với God. Nó là quà miễn phí. Một khi quà đã được ban cho, nó không
thể bị lấy lại.
Đó là nguồn vui
mừng không tưởng nổi cho tín đồ.
THẢO LUẬN
· Tại sao sự thật, rằng tình yêu của
God sẽ không bao giờ dứt, sẽ đem lại người ta niềm vui?
· Tại sao thật khó tin cậy tình yêu vô
tận của God?
· Điều lo lắng hoặc sợ hãi nào bạn
cần phó thác cho God trong ánh sáng tình yêu vĩ đại của Ngài dành
cho bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét