By Rick Warren –
July 1, 2017
“Một số người đem đến
Ngài người bại nằm trên cáng. Thấy
đức tin họ, Chúa Giêsu nói với người bại, ‘Hãy can đảm, con ta ơi! Tội
lỗi con được tha’” (Ma-thi-ơ 9:2 NLT).
Người trung tín
chia sẻ đức tin họ. Câu hôm nay đến từ chuyện trong Ma-thi-ơ 9 về những người bạn của một người
bệnh và liệt. Họ muốn anh ấy được
lành, nên họ đem anh đến Chúa Giêsu bằng cách thòng anh ấy xuống trên
cáng qua mái nhà.
Để ý rằng
không phải đức tin người bại dẫn đến chữa lành; nhưng chính là đức
tin của những người bạn. Khi Chúa
Giêsu thấy những người bạn này quan tâm đủ để đem người bạn liệt
đến, Ngài nói, “Những người này có đức tin lớn. Họ mong Ta chữa lành bạn họ,” và Ngài
đã làm.
Bạn có những
người bạn bị liệt và không thể đến Chúa Giêsu. Họ bị liệt vì sợ hãi, mặc cảm tội
lỗi, nghi ngờ, đau đớn, hoặc có lẽ ngay cả hận thù vì bị tổn thương
tại hội thánh nào đó trong quá khứ.
Họ bị liệt, và họ không thể đến Chúa Giêsu tự mình được.
God đang xem bạn
sẽ trung tín đủ để đem họ đến không.
Và nếu bạn có, God sẽ tôn trọng đức tin bạn. Ngài không chỉ sẽ chữa lành bạn của
bạn, Ngài cũng sẽ ban phước bạn.
Đó là phước hạnh của đức tin.
Bao lâu mà bạn
còn tiếp tục đem người liệt đến Chúa Giêsu.
THẢO LUẬN
· Ai bạn biết cần giúp đỡ đến Chúa
Giêsu? Hãy bắt đầu cầu nguyện cho
họ bây giờ.
· Điều gì nghĩa là đem người đến Chúa
Giêsu? Phần việc bạn là gì trong
sự cứu rỗi ai đó?
· Thể nào hội thánh bạn chứng tỏ rằng
họ muốn tiếp tục đem người đến Chúa Giêsu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét