By Rick Warren –
July 8, 2017
“Không phải mọi thứ anh
chị em có và mọi thứ anh chị em được chính là quà tặng từ God
sao? Vậy mục đích gì về các so
sánh và cạnh tranh này? Anh chị em
đã có tất cả gì anh chị em cần” (1 Cô-rinh-tô 4:7-8 The Message).
Thay vì tập
trung quá nhiều vào cái bạn không có và cái đã không xảy ra, hãy
biết ơn về cái bạn có. Điều này
không đến cách tự nhiên với tôi, có lẽ không với bạn nữa, và thậm
chí không với sứ đồ Phao-lô, là người nói, “Tôi đã học thỏa lòng.” Thỏa lòng là một tiến trình học hỏi.
Kinh Thánh nói
trong 1 Cô-rinh-tô 4:7-8,
“Không phải mọi thứ anh chị em có
và mọi thứ anh chị em được chính là quà tặng từ God sao? Vậy mục đích gì về các so sánh và
cạnh tranh này? Anh chị em đã có
tất cả gì anh chị em cần” (The Message).
Ghen tỵ được
dựa vào hoang tưởng rằng bạn phải có nhiều hơn mới hạnh phúc. Ghen tỵ luôn nhìn vào người khác và
hỏi, “Tại sao lại họ? Tại sao họ
xứng đáng được nó? Tôi xứng đáng được
điều họ có.” Nhưng lòng biết ơn
nói, “Tại sao lại tôi? Tại sao God
ban cho tôi điều này? Tôi được phước
vì tôi không xứng đáng điều tôi có.”
Nó hoàn toàn lật ngược quan điểm chúng ta.
Dù tất cả
chúng ta vật lộn với ghen tỵ, thật khó thừa nhận nó vì nó thật là
một cảm tính xấu xa. Khi bạn ghen
tỵ về người khác, bạn thật muốn họ thất bại, vì nó khiến bạn cảm
thấy tốt hơn là họ không có được nhiều hơn bạn. Điều đó thật khùng, phải không? Nếu chúng ta chỉ học biết ơn về cái
chúng ta có, chúng ta bắt đầu thoát khỏi những cảm giác này về ghen
tỵ.
Thật quan trọng
để hiểu rằng ghen tỵ không có khao khát hoặc mơ ước hoặc mục
đích. Thật tốt khi có những điều
đó. Ghen tỵ không tìm kiếm điều gì
đó hoặc hy vọng điều gì đó có thể xảy ra trong đời bạn hoặc thậm
chí tự hỏi bạn nên có vài điều
không. Ghen tỵ thay vì thế oán hờn
ai đó có được điều bạn khao khát hoặc đã đạt được một mục đích mà
bạn chưa đạt được. Ghen tỵ nói bạn
không thể hạnh phúc cho đến khi bạn đạt được khao khát hoặc mục đích
đó. Ghen tỵ không biết ơn về điều
bạn đã có.
Tuy nhiên Kinh
Thánh nói rằng chúng ta đã có nhiều hơn chúng ta cần và quá nhiều
hơn chúng ta xứng đáng. Mỗi điều
tốt trong đời chúng ta là một quà tặng từ God, và nó tùy Ngài
quyết định khi nào và thể nào Ngài ban phước chúng ta. Tùy bạn chọn lựa để biết ơn và đạt
tối đa điều chúng ta đã được ban cho.
“Thật là tốt khi thỏa lòng với điều con có
hơn là cứ luôn muốn điều khác” (Truyền Đạo 6:9b GNT).
THẢO LUẬN
· “Khi bạn ghen tỵ về người khác, bạn
thật muốn họ thất bại, vì nó khiến bạn cảm thấy tốt hơn là họ
không có được nhiều hơn bạn.” Thể
nào câu này thách thức bạn dò xét ghen tỵ mà bạn cảm giác với
những người khác?
· Một cách thực tiễn nào bạn có thể
thực tập lòng biết ơn hôm nay?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét