By Rick Warren –
July 10, 2017
“Chúng ta hãy kiên nhẫn chạy
cuộc đua đặc biệt mà God đã đặt trước chúng ta” (Hê-bơ-rơ 12:1b TLB).
Khi bạn bắt
đầu quan tâm về điều God đang làm trong đời người khác thì ghen tỵ
bắt đầu nảy sinh, hãy tập trung vào kế hoạch God dành cho đời
bạn. Đừng bị phân tâm – hãy đặt trọng
tâm vào ý muốn God cho đời bạn.
Có một cụm từ
đơn giản trong chuyện những công nhân vườn nho mà chủ nhân nói với
những người càu nhàu về chuyện không nhận được cái họ xứng đáng: “Hãy
lấy tiền các anh và đi đi!” (Ma-thi-ơ 20:14a GW). Ông nói rõ ràng với những người không thắng
được lòng ghen tỵ của họ, “Đến lúc phải tiến tới rồi. Hãy bỏ phàn nàn. Hãy vượt qua nó!”
Đôi khi chúng ta
bị kẹt trong quá khứ. Có lẽ bạn
hãy còn ghen tỵ với người là vua hoặc nữ hoàng trong buổi dạ tiệc
học sinh. Nhưng tại sao bạn cứ để
ai đó khiến bạn xa khỏi kế hoạch của God cho đời bạn ngay lúc này?
Hê-bơ-rơ 12:1b
nói, “Chúng ta hãy kiên nhẫn chạy cuộc đua đặc biệt mà God đã đặt
trước chúng ta.” Cuộc đua “đặc
biệt” nghĩa là cuộc đua “độc đáo” của bạn – cuộc đua mà chỉ dành
cho bạn. God có một kế hoạch Ngài
muốn bạn theo đuổi mà không giống ai khác. Ngài đã kế hoạch nó cho bạn thậm chí trước
khi bạn được sanh ra, và nó gồm những điều tốt hơn bạn từng mơ ước
cho chính bạn.
Một khi bạn
bắt đầu khám phá và theo đuổi mục đích độc đáo mà God dành cho đời
bạn, bạn sẽ không ghen tỵ ai nữa.
Bạn được buông ra khỏi tay
bạo chúa là phải giỏi nhất hoài.
Bạn chỉ phải làm hết khả năng bạn
có thể, là người mà God đã tạo ra bạn phải là.
Khi bạn tập
trung như vậy vào cuộc đua đặc biệt của God cho bạn, bạn sẽ bị quá
kẹt vào điều Ngài muốn bạn làm đến nỗi bạn sẽ không còn thời giờ
để ghen tỵ. Bạn sẽ sống cuộc đời
bạn chỉ vì một thính giả thôi.
THẢO LUẬN
· Tại sao có tự do trong việc sống
cuộc đời chỉ vì một thính giả thôi?
· Thể nào bạn biết mục đích gì của
God dành cho đời bạn?
· Chuyện xảy ra gì từ quá khứ bạn khiến
bạn không theo đuổi ý muốn God cho đời bạn ngay bây giờ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét