TG: Rick Warren - ngày 06/02/2024
DG: Thang Chu
“[Chúa] an ủi chúng ta trong mọi hoạn nạn để chúng ta có thể an ủi
người khác. Khi họ hoạn
nạn, chúng ta có thể cho họ niềm an ủi như Chúa đã cho chúng ta. Vì
chúng ta càng thống
khổ vì Đấng Christ, Đức Chúa Trời sẽ càng tưới gội chúng ta bằng sự an ủi của Ngài qua Đấng
Christ” (2
Cô-rinh-tô 1:4-5 NLT).
Khi bạn đang trải qua đau đớn, bạn có thể chọn tập trung
vào chính mình hoặc người
khác. Khi bạn chọn tập trung vào việc phục vụ
người đang bị tổn thương khác, đó gọi là sự thống khổ cứu chuộc. Đó là cách sử dụng cao nhất và tốt nhất
nỗi đau đớn của bạn.
Bất kể nỗi đau
nào bạn đã trải qua, Chúa Giêsu muốn cứu chuộc nỗi thống khổ của bạn. Ngài
không muốn nó bị phí!
Ngài muốn dùng nó để giúp người khác khi họ đau đớn.
“[Chúa] an ủi chúng ta trong mọi hoạn nạn để chúng ta
có thể an ủi người khác. Khi họ hoạn nạn, chúng ta có thể cho họ niềm an ủi
như Chúa đã cho chúng ta. Vì chúng ta càng thống khổ vì Đấng Christ, Đức Chúa
Trời sẽ càng tưới gội chúng ta bằng sự an ủi của Ngài qua Đấng Christ”
(2 Cô-rinh-tô 1:4-5 NLT).
Ai đủ chuẩn
để giúp một cựu chiến binh đang vật
lộn hơn là một cựu
chiến binh từng vật lộn? Ai
đủ chuẩn để giúp một người khỏi cơn nghiện thuốc
theo toa hơn là người từng thoát khỏi nghiện thuốc theo
toa? Ai
có thể giúp đỡ tốt người đang đau đớn vì bệnh mãn tính hơn là người cũng từng đau đớn tương tự?
Mục vụ vĩ
đại nhất của bạn sẽ đến từ nỗi
đau sâu xa nhất của bạn. Nếu
bạn thành thật với Chúa, với người khác, và với chính mình về bất kỳ cuộc vật lộn nào bạn từng
đối diện, thì cuộc vật
lộn đó sẽ trở thành mục vụ
của bạn.
Chia sẻ sức
mạnh mình không khiến bạn cảm thấy gần gũi hơn với ai đó. Nhưng
khi bạn chia sẻ những kinh nghiệm từng
khiến bạn đầu phục Chúa và trông cậy vào sức mạnh Ngài, thì bạn sẽ được gắn bó với người khác sâu sắc hơn
bạn có thể tưởng. Tại sao? Bởi khi bạn—là người bị tan vỡ—chia
sẻ với người bị tan vỡ khác
về cách Chúa đã phục hồi bạn, bạn không chỉ chia sẻ những điều chung. Bạn
đang chia sẻ niềm hy vọng rằng
người khác cũng có thể trải nghiệm sự cứu chuộc qua Chúa Giêsu Christ.
Chia sẻ nỗi đau của bạn sẽ giúp bạn và những người quanh bạn lớn lên trong Đấng Christ. Dùng
nỗi đau đớn mình để phục vụ người khác là một dạng mục vụ.
Đừng phí nỗi đau
đớn của bạn. Hãy để Chúa dùng nó cho mục vụ vĩ đại nhất của bạn.
THẢO LUẬN
·
Hãy nghĩ về nỗi đau lớn nhất bạn từng đau đớn. Bạn có tin Chúa có thể sử dụng nó cho điều tốt trong đời bạn và đời người khác? Tại
sao có hoặc tại sao không?
·
Tại sao việc chia sẻ cuộc vật lộn của bạn thay vì sức mạnh bạn thường buộc bạn sâu hơn vào ai đó?
·
Cách
nào bạn muốn Chúa dùng
bạn trong mục vụ? Bạn
có xin Ngài dùng sự thống khổ
của bạn để đem người khác đến sự cứu chuộc
không?
https://pastorrick.com/the-best-use-of-your-deepest-pain-3/?hemail=
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét