TG: Rick Warren - 13/02/2024
DG: Thang Chu
“Hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để Chúa
có thể chữa lành anh
chị em. Khi người đức tin cầu nguyện, những điều vĩ đại sẽ xảy ra” (Gia-cơ 5:16 NCV).
Người ta
không ra trận một mình. Đó ắt là công vụ tự sát. Ai
đó phải yểm trợ bạn.
Bạn cần một
chiến hữu.
Cũng đúng vậy trong những trận chiến tâm
linh mà tất cả chúng ta đều đối
diện. Bạn không thể tự ra trận chống những tư tưởng dâm đãng, bất lương, nghiện ngập, và sợ hãi. Bạn sẽ bị gục rồi thất bại.
Nếu tất cả gì bạn muốn là được tha thứ, hãy nhận tội và lòng tan vỡ của bạn với Chúa. Nếu
bạn muốn thực hiện một thay đổi, hãy thừa nhận nó với ai đó.
Tiết lộ tội bạn là bắt đầu chữa lành. Bạn không cần nhận tội mình với mọi người.
Nhưng
bạn cần thừa nhận nó với ai đó. Bạn
cần một người yêu thương bạn
vô điều kiện, chấp nhận bạn hoàn toàn, và cầu nguyện cho bạn không thôi.
Kinh Thánh dạy trong Gia-cơ 5:16, “Hãy xưng tội với nhau
và cầu nguyện cho nhau để Chúa có thể chữa lành anh chị em. Khi người đức tin
cầu nguyện, những điều vĩ đại sẽ xảy ra” (NCV).
Khi bạn xưng tội mình với người khác, bạn mở
van xả và thả áp lực ra. Thình
lình, quái vật đáng sợ trong tủ áo không quá lớn
nữa.
Thường thì tội lỗi là vòng luẩn quẩn. Bạn bắt đầu hạ mình cầu xin Chúa giúp, nên Ngài ban
cho bạn quyền năng để làm. Sau khoảng sáu tháng thành
công, bạn bắt đầu kiêu ngạo. Rồi, bạn ngã. Và, hạ mình lần nữa, bạn cầu xin Chúa
giúp. Nếu bạn có thể giữ tinh thần hạ mình đó, bạn ắt tốt rồi. Nhưng kiêu ngạo luôn trở lại.
Bạn không thể vượt vòng luẩn quẩn đó mà
không có những bạn hữu cầu
nguyện cho bạn, quan tâm bạn, khích lệ bạn,
và giữ bạn đúng đường. Khi thành công đến, họ sẽ giúp bạn giữ tầm nhìn bạn để sự hạ mình của bạn đứng vững.
Đây là lý do tại sao các hội thánh địa phương rất quan trọng. Nhưng bạn có thể dự nhiều hội thánh trong nhiều
năm mà không bao giờ đặt mình vào tình thế nơi bạn biết người khác và được người khác biết. Hãy nỗ lực tìm một nhóm nhỏ tín hữu ở hội thánh địa
phương mà với họ bạn có thể
cởi mở và thành thật.
Nghĩ rằng bạn có thể bỏ một thói quen xấu mà không thành thật
về nó với người khác chỉ đơn giản là trốn tránh. Không bao giờ kết quả. Bảo đảm bạn sẽ thất bại khi làm vậy.
THẢO LUẬN
·
Có tội lỗi nào trong đời bạn cần xưng ra với người khác không?
·
Điều gì làm bạn sợ khi tiết lộ tội mình cho người
khác?
·
Ai trong
đời bạn mà bạn có thể xưng tội?
Điều
gì khiến người đó đáng tin?
https://pastorrick.com/you-need-a-battle-buddy/?hemail=
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét