By Rick Warren –
October 8, 2018
“Hãy nhân từ và thương xót
lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, y như trong Đấng Christ God đã tha thứ anh
chị em” (Ê-phê-sô
4:32 NIV).
Tha thứ theo
Kinh Thánh không phải là từ ngữ rẻ tiền mà bạn chỉ quăng tứ tung
rồi lập tức khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đó không phải là tha thứ thật.
Kinh Thánh nói
có bốn đặc tính của sự tha thứ theo đúng Kinh Thánh:
Tha thứ là nhớ lại thể nào bạn đã được
tha thứ.
“Hãy nhân từ và thương xót lẫn nhau, tha thứ
lẫn nhau, y như trong Đấng Christ God đã tha thứ anh chị em” (Ê-phê-sô 4:32 NIV). Đây là khởi điểm cho sự tha thứ chính
cống. Nếu bạn không cảm thấy được
tha thứ, bạn sẽ không muốn tha thứ bất cứ ai khác. Nếu bạn khó khăn với chính bạn, bạn
sẽ khó khăn với người khác. Nhưng
bạn càng nhận được ân sủng God, bạn sẽ càng tỏ ân sủng đối với
người khác.
Tha thứ là từ bỏ quyền trả đũa.
Rô-ma 12:19
nói, “Đừng bao giờ tự trả thù.
Hãy để đó cho God, vì Ngài nói rằng Ngài sẽ trả lại những
kẻ đáng bị nó” (TLB). Cuộc đời không công bằng, nhưng ngày
đến God sẽ tính sổ. Ngài sẽ sửa
đúng kẻ làm sai. Vậy, ai có thể thực
thi công lý tốt hơn – bạn hay God?
Tha thứ là đáp ứng ác bằng thiện.
Kinh Thánn nói
trong Lu-ca 6:27-28: “Hãy làm thiện cho kẻ ghét con, hãy
chúc phước kẻ nguyền rủa con, hãy cầu nguyện cho kẻ ngược đãi con” (NIV). Thể
nào bạn có thể nói khi nào bạn thật tha thứ ai đó? Khi bạn có thể nhìn vào tổn thương
người đó và không chỉ vào tổn thương bạn, và cầu nguyện xin God ban
phước anh hoặc chị ấy.
Tha thứ là lập lại tiến trình đó bao lâu
còn cần thiết.
“Phê-rơ đến Ngài và hỏi, ‘Chúa ôi, bao lần
tôi nên tha thứ kẻ phạm tội nghịch tôi?
Bảy lần à?’ ‘Không, không phải bảy lần,’ Chúa Giêsu đáp, ‘nhưng
bảy mươi lần bảy!’” (Ma-thi-ơ 18:21-22 NLT). Luật Do-thái nói bạn phải tha thứ
một người đến ba lần, nên Phê-rơ gấp đôi nó và đưa ra mực thước
tốt. Nhưng Chúa Giêsu nói hãy đi xa
hơn về sự tha thứ của bạn!
Bao lâu bạn
phải tiếp tục tha thứ ai đó? Bao
lâu còn cần. Bạn phải tiếp tục tha
thứ người đó cho đến khi nỗi đau ngừng đi và ao ước trả thù biến
mất.
THẢO LUẬN
· Ân sủng God đã tạo khác biệt gì trong
đời bạn? Thể nào bạn có thể nới
rộng ân sủng đó đến người khác?
· Ai bạn cần cầu nguyện xin phước God
cho họ? Thể nào lời cầu nguyện đó
là một phần tiến trình buông đi tổn thương của bạn?
· Điều thiện nào bạn có thể làm cho ai
đó trong đời bạn mà người không thích bạn hoặc làm điều quấy bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét