By Rick Warren –
May 28, 2018
“Từ lòng đại lượng tuyệt
đối God đặt chúng ta ngay lại với chính Ngài. Một quà tặng thuần khiết. Ngài đem chúng ta khỏi hỗn loạn mà chúng
ta ở trong và phục hồi chúng ta lại chỗ Ngài muốn chúng ta là. Và Ngài đã làm nó qua phương tiện của
Chúa Giêsu Christ. Ngài hiến Chúa Giêsu
trên bàn thờ thế giới để làm làm rõ thế giới tội lỗi đó” (Rô-ma 3:24-25 The Message).
Quà tặng vĩ
đại nhất mà bạn từng được
tặng không được mua trong tiệm. Không
tiền thối trao tay. Nó không được
gói. Tuy nhiên nó đòi giá Người Ban
Cho mọi thứ.
Kinh Thánh nói
God sai Con Ngài đến trần thế để ban cho bạn quà tặng vĩ đại
nhất. Ngài đến Trần Thế để chết
và khiến bạn ngay lại với God.
Rô-ma 3:24-25 nói, “Từ lòng đại lượng tuyệt đối God đặt
chúng ta ngay lại với chính Ngài.
Một quà tặng thuần khiết.
Ngài đem chúng ta khỏi hỗn loạn mà chúng ta ở trong và phục
hồi chúng ta lại chỗ Ngài muốn chúng ta là. Và Ngài đã làm nó qua phương tiện của
Chúa Giêsu Christ. Ngài hiến Chúa
Giêsu trên bàn thờ thế giới để làm làm rõ thế giới tội lỗi đó” (Rô-ma 3:24-25 The Message).
Vậy tại sao
Chúa Giêsu phải chết? Chúng ta hãy
trở lại căn bản.
· Không ai toàn hảo. Tôi chưa từng gặp một người nào tuyên
bố mình toàn hảo. Tôi không đo lường
theo mong đợi của tôi, lại càng không theo tiêu chuẩn toàn hảo của
God. Bạn cũng không. Tất cả chúng ta làm rối bùng. Kinh Thánh nói, “Tất cả chúng ta đều phạm tội và thiếu mất vinh hiển God”
(Rô-ma 3:23 CEV).
· God thật công chính. God muốn công bằng. Khi ai đó
phá luật, phải có trừng phạt cho điều đó. Khi bạn phá luật người, bạn trả giá phạt
của người. Khi bạn phá luật God,
bạn trả giá phạt của
God. Kinh Thánh nói, “Giá trả cho tội lỗi là cái chết”
(Rô-ma 6:23 CEV).
· Chúa Giêsu trả giá cho tội lỗi chúng ta. Kinh
Thánh nói, “God đem đấng Christ vô
tội và đổ vào Ngài những tội lỗi chúng ta. Khi đó, để đổi lại, Ngài đổ nhân từ của
God vào chúng ta” (2 Cô-rinh-tô
5:21 TLB). Chúa Giêsu lấy đi tội lỗi tôi và tội lỗi bạn
và tất cả gì từng
phạm. Đó là tin mừng, Phúc Âm. Chúa Giêsu trả cái giá mà bạn không
thể trả.
· Tiếp nhận quà tặng miễn phí của God. God ban
cho chúng ta quà miễn phí của sự cứu rỗi đó khi Chúa Giêsu chất tội
lỗi bạn lên Ngài. Đó là quà tặng
chúng ta phải nhận lấy. Kinh Thánh
nói, “Tuy nhiên với tất cả ai đã
nhận Ngài, là với những ai tin và danh Ngài, Ngài ban cho quyền trở
nên con cái God” (Giăng 1:12
NIV).
Bạn sẽ tiếp
nhận quà tặng miễn phí của sự cứu rỗi của God chứ? Hiểu căn bản cách có mối quan hệ với
Chúa Giêsu là một chuyện. Chuyện
khác là tiếp nhận quà tặng đó.
Tôi cầu nguyện
bạn sẽ làm quyết định rất quan trọng đó hôm nay.
Nếu bạn sẵn
sàng tận hiến đời bạn cho Chúa Giêsu Christ, thì cầu nguyện lời cầu
nguyện này:
“Chúa Giêsu thân
yêu, Ngài hứa rằng nếu con tin Ngài, mọi điều con từng làm sai sẽ được
tha thứ, con sẽ học mục đích sống đời con, và Ngài sẽ tiếp nhận con
vào nhà vĩnh cữu của Ngài trên thiên đàng ngày đến.
Con thú nhận
tội lỗi con, và con tin rằng Ngài là God, là Đấng Cứu Thế. Con nhận Ngài vào đời con làm Chúa
con. Hôm nay con giao mọi phần đời
con cho sự quản trị của Ngài. Ngài
có quyền quyết định đời con
Chúa Giêsu ơi,
con muốn nhận quà tặng vĩ đại là tình yêu Ngài. Tạ ơn Ngài là con không tự kiếm được
nó hoặc xứng đáng nó hoặc làm việc để có nó. Con muốn dùng phần còn lại đời con
phục vụ Ngài thay vì phục vụ mình.
Con khiêm nhường tận hiến đời con cho Ngài và xin Ngài cứu con
và tiếp nhận con vào gia đình Ngài.
Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện.
A-men.”
THẢO LUẬN
· Ngoài sự cứu rỗi bạn, quà tặng
đáng nhớ nhất gì mà bạn từng nhận?
· Tại sao khó tiếp nhận quà tặng lớn lao,
miễn phí?
· Ai bạn có thể kể tuần này về quà
tặng cứu rỗi miễn phí của God?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét