By Rick Warren – May
21, 2018
“Hãy tin cậy Ta trong kỳ
hoạn nạn, và Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ dâng Ta vinh hiển” (Thi Thiên 50:15 NLT).
Khi tôi hỏi người
ta điều gì khiến họ không tin cậy God, họ đôi khi nói, “À, tôi không
thấy điều gì ở đầu cuối kia, nên tôi sẽ không tin cậy.” Tuy nhiên họ tin cậy hoài những điều họ
không thấy.
Chúng ta không
thể thấy sóng tivi hoặc rađio, nhưng chúng ta xem TV và nghe rađio. Chúng ta không thể thấy sóng điện thoại
di động, nhưng chúng ta dùng điện thoại mỗi ngày mà không suy nghĩ.
Đó là tin cậy có
lựa chọn. Chúng ta tin cậy điều
chúng ta muốn tin cậy.
Còn bạn thì
sao? Bạn có muốn tin cậy Đấng vô
hình nhưng đáng tin và nương vào hơn bất cứ kỹ thuật nào thế giới
này có thể sáng tạo? Bạn có muốn
tận hiến đời bạn cho Ngài?
Nếu bạn muốn,
tôi khích lệ bạn hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:
“God thân yêu,
xin tha thứ con vì kiêu ngạo và nghĩ rằng con không cần Ngài trong đời
mình. Con xin lỗi. Con thừa nhận rằng con cần giải
cứu. Con cần cứu rỗi. Không cách nào con có thể trả giá cho
tội lỗi con bằng sức riêng mình.
“Và vì thế con
xin Ngài, Chúa Giêsu ôi, theo như con hiểu, giải cứu con và giải phóng
con được tự do. Con đang kêu cầu
Ngài vì Ngài đã nói rằng bất cứ ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.
“Con muốn tín
thác đời con cho Ngài, và con muốn học tin cậy Ngài và biết Ngài rõ
hơn. Xin ban con đời sống tốt hơn và
giải phóng con tự do. Trong danh
Ngài con cầu nguyện, A-men.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét