By Rick Warren – April
2, 2018
“God nói Ngài sẽ tiếp
nhận và bãi tội chúng ta – công bố chúng ta ‘không có tội’ – nếu chúng
ta tin cậy Chúa
Giêsu Christ cất đi tội lỗi chúng ta.
Và tất cả chúng ta có thể được cứu cùng cách này, bằng cách
đến với đấng Christ, bất kể chúng ta là ai hoặc điều gì chúng ta đã
làm” (Rô-ma
3:22 TLB).
Kinh Thánh nói,
“Tin Mừng này bảo chúng ta thể nào
God khiến chúng ta ngay lại trước mặt Ngài. Điều này được hoàn thành từ đầu đến
cuối bởi đức tin. Như Kinh Thánh
nói, ‘Chính qua đức tin mà người công chính có sự sống’” (Rô-ma 1:17 NLT). Lời
God cũng nói, “Chính bởi ân sủng mà anh chị em được cứu, qua đức tin,
- và điều này không đến tự mình, nó là quà tặng của God – không bởi
việc làm, để không ai kheo khoang” (Ê-phê-sô 2:8-9 NIV).
Tin Mừng là sự
chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu ban cho chúng ta đường tới God. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đến
Thiên Đàng bởi tin cậy God qua Con Ngài, Chúa Giêsu Christ.
Thể nào chúng
ta bày tỏ đức tin nơi đấng Christ? Đây
là hướng dẫn đơn giản, đúng Kinh Thánh:
Thừa nhận bạn cần đấng Cứu Thế
Bạn không thể
đến God tự mình. Bạn là tội
nhân. Bạn đã phạm nó. Thiên Đàng thì toàn hảo và bạn thì
không.
Nhưng Kinh Thánh
nói, “Nếu chúng ta xưng tội mình,
Ngài là thành tín và công bình và sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và
rửa sạch chúng ta khỏi tất cả những bất chính” (1 Giăng 1:9 NIV). Và
sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta, “God nói
Ngài sẽ tiếp nhận và bãi tội chúng ta – công bố chúng ta ‘không có
tội’ – nếu chúng ta tin cậy Chúa Giêsu Christ cất đi tội lỗi chúng
ta. Và tất cả chúng ta có thể
được cứu cùng cách này, bằng cách đến với đấng Christ, bất kể
chúng ta là ai hoặc điều gì chúng ta đã làm” (Rô-ma 3:22 TLB).
Tin nơi Chúa Giêsu
Kinh Thánh nói,
“Hãy tin nới Chúa Giêsu, và anh chị
em sẽ được cứu” (Công
Vụ 16:31 NLT). Nghĩa là chúng ta tin Chúa Giêsu là đấng
Kinh Thánh nói Ngài là, và chúng ta tin cậy Ngài về tương lai chúng
ta với mọi điều chúng ta có. Chúa Giêsu
nói, “Ta là đường đi và chân lý và
sự sống. Không ai đến được Cha
ngoại trừ qua Ta” (Giăng
14:6 NIV).
Và niềm tin
chúng ta phải cụ thể đấng Christ: “Nếu
anh chị em xưng Chúa Giêsu là Chúa và tin rằng God đã vực Ngài dậy
từ cõi chết, anh chị em sẽ được cứu.
Vì chính bởi đức tin mà chúng ta được làm ngay lại với God;
chính bởi xưng nhận của chúng ta mà chúng ta được cứu. . . . Mọi người kêu cầu Chúa giúp sẽ được
cứu” (Rô-ma 10:9-10,
13 GNT).
Xưng ra hứa nguyện bạn với Chúa Giêsu
Hãy bảo Chúa
bạn tin cậy Ngài cả đời bạn. Hãy
xưng nhận rằng bạn tin nơi Ngài và những lời hứa của Ngài. Chúa Giêsu phán, “Nếu các con tin cậy Ta, các con không chỉ tin cậy Ta, nhưng
cũng tin cậy God là đấng đã sai Ta.
Vì khi các con thấy Ta, các con đang thấy Đấng sai Ta. Ta đã đến làm ánh sáng chiếu trong thế
gian tăm tối, để tất cả ai đặt tin cây nơi Ta sẽ không còn ở trong tăm
tối” (Giăng 12:44-46
NLT).
Dựa vào những lời hứa của God
Bạn có thể
nương cậy lời hứa của God trong Giăng 3:16: “Vì God yêu thế gian nhiều đến nỗi Ngài đã
ban Con một và duy nhất của Ngài, để ai tin Ngài sẽ không bị tiêu mất
nhưng có sự sống vĩnh hằng” (NLT). Bất
kể gì bạn từng làm hoặc bao lâu bạn đã làm nó, God hứa rằng hễ ai
tin vào Chúa Giêsu sẽ sống với Ngài ở Thiên Đàng vĩnh viễn.
Lời Cầu Nguyện Hứa Nguyện với đấng Christ
Nếu bạn chưa
từng tin cậy vào Chúa Giêsu và hứa nguyện theo Ngài, tại sao lại chờ
đợi lâu hơn nữa? Hãy cầu nguyện
lời cầu nguyện này:
“Chúa Giêsu thân
yêu, Ngài đã hứa rằng nếu tôi tin Ngài, mọi điều tôi từng làm sai sẽ
được tha thứ. Tôi sẽ học biết mục
đích đời tôi, và Ngài sẽ tiếp nhận tôi vào nhà vĩnh hằng tại Thiên
Đàng ngày đến.
“Tôi xưng tội
mình, và tôi tin rằng Ngài là God, đấng Cứu Thế của tôi. Tôi tiếp nhận Ngài vào đời tôi làm Chúa
tôi. Hôm nay tôi trao mọi phần đời
tôi cho sự quản trị của Ngài. Ngài
có quyền quyết định đời tôi.
“Chúa Giêsu ơi,
tôi muốn thư giãn trong tình yêu của Ngài.
Cảm ơn Ngài tôi không phải tự kiếm tình yêu đó hoặc xứng đáng
nó hoặc làm việc kiếm nó. Tôi
muốn dùng phần còn lại đời tôi phục vụ Ngài thay vì phục vụ chính
tôi. Tôi hạ mình tận hiến đời tôi
cho Ngài và xin Ngài cứu tôi và tiếp nhận tôi vào gia đình Ngài. Trong danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện. A-men.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét