By Rick Warren –
April 14, 2018
“Chúa cho tôi
lời trả lời này: ‘Hãy viết xuống rõ ràng lên bảng điều Ta tiết lộ
cho con, để nó có thể được đọc khi liếc qua’” (Ha-ba-cúc 2:2 GNT).
Nếu bạn muốn
nghe God nói, bạn cần rút lui vào chỗ yên lặng, chờ đợi cách kiên
nhẫn và mong muốn, xin God cho bạn bức tranh về điều Ngài muốn nói
với bạn, và rồi viết xuống đáp ứng của God cho những câu hỏi của
bạn.
Trong sách
Ha-ba-cú, Chúa ra lệnh tác giả đó ‘Hãy
viết xuống rõ ràng lên bảng điều Ta tiết lộ cho con, để nó có thể
được đọc khi liếc qua’” (Ha-ba-cúc 2:2 GNT).
Đó là cách
chúng ta có sách Ha-ba-cúc. Trong chương
một, Ha-ba-cúc viết xuống điều ông nói với God. Và trong chương hai, ông viết xuống điều
God nói ông lại với ông.
Đó cũng là
cách chúng ta có sách Thi Thiên; nhiều thi thiên đến trực tiếp từ giờ tĩnh nguyện của Đa-vít. Đa-vít suy gẫm năm sách đầu Kinh Thánh, Ngũ
Kinh, và rồi ông viết xuống những tư tưởng mình, và chúng được gọi
là thi thiên. Nhiều thi thiên, ông
bắt đầu với điều ông cảm giác và rồi chấm dứt với điều God nói.
Nếu đời sống
cầu nguyện bạn bị kẹt trong hen rỉ, và bạn xu hướng cầu nguyện củng
những điều lập đi lập lại – “God ôi, xin ở với người này” hoặc “Xin
ban thức ăn dinh dưỡng cho thân thể chúng con” – thì đây là điều bạn
cần làm: Hãy bắt đầu víết ra những lời cầu nguyện bạn.
“Gì? Ông ngụ ý tôi không phải nói chúng à?” Đúng vậy! Việc
viết chúng xuống là cầu nguyện.
God có thể nghe nó trong tư tưởng bạn. Chỉ cần viết xuống.
Được không nếu
chỉ viết ra lờ cầu nguyện rồi đọc nó?
Dĩ nhiên được. Khi bạn viết
nó, bạn đang cầu nguyện. Khi bạn
đang đọc nó, bạn đang cầu nguyện.
Bút ký không
phải nhật ký. Nhật ký là về
những điều bạn đã làm. Bút ký là
về những bài học bạn đa học – những lỗi lầm bạn phạm và những gì
God đã dạy bạn từ những điều đó.
THẢO LUẬN
· Những cách nào khác về việc viết sự
việc xuống ngoài cách giấy và bút
mà bạn thấy thoải mái hơn?
· Điều gì God đã dạy bạn mà bạn có
thể viết bút ký hôm nay?
· Hãy bắt đầu lời cầu nguyện bằng
cách viết xuống những câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này: Những
thuộc tính nào của God bạn yêu thích?
Ai trong đời bạn cần sự can thiệp của God? Thể nào bạn cần God cung ứng cho
bạn? Điều gì bạn có thể tạ ơn God
hôm nay?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét