TG: Rick Warren –
ngày 4/7/2020
DG: Thang Chu
“Hãy đi
với người khôn và trở nên khôn; quen kẻ dại thì gặp nạn” (Châm Ngôn 13:20 NLT).
Khi bạn trông
cậy Chúa khiến lựa chọn khó
trở nên dễ hơn, Ngài ban cho bạn khôn
ngoan khi bạn cầu xin. Một cách Ngài làm điều đó là bằng cách hướng bạn đến người biết và thực
hành Lời Ngài. Ngài ban cho bạn kết nối với người
tin kính là người
sẽ chỉ bạn vào hướng đúng.
Bạn cần có một số người tin kính trong đời bạn, là những người yêu mến và tuân theo Kinh Thánh. Bạn không bao giờ được định để thực hành sự khôn ngoan của Chúa tự mình bạn.
Châm Ngôn
13:20 nói rằng, “Hãy đi với người khôn và trở nên khôn; quen kẻ dại thì
gặp nạn” (NLT).
Điều này quan trọng vì chất lượng đời bạn và chất lượng các quyết định của bạn sẽ được quyết định
bởi người mà bạn dành nhiều
thời giờ nhất.
Những người mà bạn giao du nhiều nhất thì giúp đỡ bạn hay làm tổn thương bạn? Họ
đang xây dựng đức tin hay sợ hãi của
bạn? Họ đang khiến bạn thờ phượng hay lo lắng? Họ là thuốc giảm
căng thẳng hay máy phát căng thẳng trong đời bạn?
Thời kỳ giãn
cách xã hội này đưa ra một số thách thức độc đáo để
tuân theo câu kinh thánh
này. Chúng
ta không giao du như chúng ta thường đã!
Trong khi
chúng ta đang trong mùa bất định và cô lập, bạn vẫn có thể
giữ liên lạc với người khôn ngoan. Chẳng
hạn, công nghệ cho phép bạn giữ liên lạc qua điện thoại hoặc video. Thì, hãy chủ ý về việc kết nối với người ta mỗi ngày—là người
sẽ khích lệ bạn và hướng bạn
đến với Lời Chúa và giúp bạn
lập quyết định khôn ngoan.
THẢO LUẬN
·
Hãy nghĩ về tình bạn quan trọng nhất của bạn. Những
người này khiến bạn lo lắng
hay thờ phượng?
·
Có
phải bạn từng dùng
đại dịch như cái cớ để xa cách chính mình khỏi mọi người? Bạn
có thể làm gì hôm nay để tạo kết nối với ai đó sẽ khích lệ bạn trong đức tin của bạn?
·
Tại sao bạn nghĩ Chúa muốn chúng ta giúp nhau
đưa ra quyết định sáng suốt? Tại sao chúng ta không thể tự mình làm điều đó?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét