By Rick Warren –
March 4, 2019
“Đừng lo lắng ngày mai,
vì ngày mai sẽ có những lo lắng riêng.
Mỗi ngày có đủ rắc rối riêng rồi” (Ma-thi-ơ 6:34 NCV).
Lăng xăng tạo lo
lắng. Ma-thi-ơ 6:34 nói, “Đừng
lo lắng ngày mai, vì ngày mai sẽ có những lo lắng riêng. Mỗi ngày có đủ rắc rối riêng rồi”
(NCV).
Có hai ngày
bạn không bao giờ nên lo lắng: hôm qua và ngày mai.
Bạn không thể
sống trong quá khứ. Bạn không thể sống
trong tương lai. Bạn chỉ có thể sống
hôm nay. Tại sao bạn nên chỉ sống
từng ngày một? Trước hết, khi bạn
lo lắng những vấn đề ngày mai, bạn lỡ mất những phước hôm nay. Thứ hai, bạn không thể giải quyết những
vấn đề ngày mai bằng quyền năng hôm nay.
Khi ngày mai đến, God sẽ cho bạn quyền năng, ân sủng, và khôn
ngoan mà bạn cần.
Kinh Thánh không
nói, “Xin cho chúng con tuần này đồ ăn đủ dùng.” Nhưng nói, “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng” (Ma-thi-ơ 6:11 ESV). God
muốn bạn phụ thuộc Ngài từng ngày một.
Ngài sẽ cung cấp mọi thứ
bạn cần. Bạn sẽ không thiếu gì.
Đúng là phải
đặt kế hoạch cho ngày mai. Chỉ đừng
mượn rắc rối từ ngày mai. Hãy tin
cậy God từng ngày khi nó đến.
THẢO LUẬN
· Dành năm đến 10 phút hôm nay ôn và ngẫm Thi Thiên 23. Những phân đoạn Kinh Thánh nào khác có ích đáng nhớ khi bạn bắt
đầu lo lắng?
· Điều gì bạn đang lo lắng từ quá khứ
mà bạn cần phó cho God?
· Điều gì bạn đang lo lắng về tương lai
mà bạn cần tín thác cho God hôm nay?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét