By Rick Warren –
March 5, 2019
“Ngài khiến tôi nằm
xuống trên đồng cỏ xanh, Ngài dẫn tôi cạnh dòng nước tịnh” (Thi
Thiên 23:2 NIV).
Có phải bạn
luôn vội vã? Có phải bảng kê việc
phải của bạn dài một cách không thực tế? Có phải hơn một người nói bạn nên chậm
lại? Có phải bạn mặc cảm tội lỗi
khi bạn thư giãn? Có phải bạn bệnh
khi không làm việc?
Nhịp xã hội
hiện đại của chúng ta đẩy chúng ta cứ đi và đi và đi. Nhiều người làm việc cả ngày
nghỉ. Và người đến lễ nhà thờ
thường về nhà sau đó chỉ để lao ngay vào công việc (hoặc đó là việc nhà, việc trường,
hoặc việc sự nghiệp), cố
làm tất cả thứ mà họ không hoàn thành trong tuần làm việc thường
lệ. Trên hết điều đó, một số
người nghĩ God chỉ mỉm cười với họ khi họ làm việc, cầu nguyện, và
làm những hoạt động “tâm linh.”
Chẳng lạ
gì chúng ta kiệt sức!
Hầu hết chúng ta tận lực tối đa.
Nhưng đó không là cách của Người Chăn Tốt.
God, trong sự
tốt lành Ngài, đã sáng tạo sự nghỉ ngơi vì Ngài xem nó quan trọng
như việc làm. Người chăn đầy yêu
thương bảo đảm chiên họ có đủ nghỉ ngơi để giữ sức khỏe. Nếu bạn không nằm xuống, God sẽ khiến
bạn nằm xuống. Đôi khi cách duy
nhất God có thể khiến bạn nhìn lên là đặt bạn nằm thẳng lưng. Ngài sẽ làm điều đó vì Ngài chăm sóc
sức khỏe thể chất, tình cảm, và tâm linh bạn.
Thi Thiên 23:2
nói, “Ngài khiến tôi nằm xuống trên đồng cỏ xanh, Ngài dẫn tôi cạnh
dòng nước tịnh” (Thi Thiên 23:2 NIV).
Để dâng God
điều tốt nhất của bạn đòi hỏi nghỉ ngơi.
THẢO LUẬN
· Những đồng cỏ xanh và dòng nước
tịnh nào, như chúng ta đọc trong Thi Thiên 23:2, đại diện cho bạn?
· Tại sao quá nhiều người làm quá tải
và không nghỉ đủ?
· Những cách nào bạn thay đổi lịch hoặc
mong đợi bạn tại nhà và sở làm để bạn nghỉ ngơi đủ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét