By Rick Warren –
March 7, 2019
“Có thể nào mẹ quên con
nhỏ mình và không yêu con trai riêng mình sao? Dẫu có vậy, Ta sẽ không
quên con. Này, Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay Ta” (I-sa 49:15-16 TLB).
Khi bạn thấy
chính mình kẹt trong sự làm việc quá tải, bạn cần nhớ giá trị bạn
đối với God.
Đây chính xác trái
ngược việc dựa giá trị bạn vào việc làm bạn, sự nghiệp bạn, hoặc
vai trò toàn thời gian bạn. Nó
ngược văn hóa và đòi hỏi thay đổi lớn chính trong sự suy nghĩ bạn cách
đặc biệt nếu tiếng nói nhỏ trong đầu bạn tiếp tục nói, “Anh phải
chứng minh sự quan trọng anh.”
Bạn không phải chứng
minh giá trị bạn. God nói rằng bạn
đã cực kỳ giá trị. Bạn sẽ không
bao giờ giá trị với God hơn bạn ngay bây giờ. Bạn sẽ không bao giờ kém giá trị với
God hơn bạn ngay bây giờ.
Giá trị bạn
thể nào? Thiên Phụ bạn đã sáng
tạo bạn. Chúa Giêsu đã chết cho
bạn. Nếu bạn là người theo đấng
Christ, Thánh Linh sống trong bạn.
God không sáng
tạo bất cứ gì mà không có mục đích hoặc ý định. Sự kiện bạn sống nghĩa là God yêu bạn
và muốn bạn sống. Bạn thật vô
giá. Bạn là tuyệt phẩm.
Không phải điều
bạn làm đem cho bạn giá trị nhưng chính Đấng bạn thuộc về.
God đã sáng
tạo bạn, và Ngài yêu bạn. Ngài
tạo bạn y như cách Ngài tạo bạn để là.
Bạn không không phải cố là ai khác!
Bạn có biết
God có hình xâm bạn không? I-sa 49:15-16
nói, “Có thể nào mẹ quên con nhỏ mình và không yêu con trai riêng
mình sao? Dẫu có vậy, Ta sẽ không quên con. Này, Ta đã khắc tên con
trong lòng bàn tay Ta” (TLB).
Bạn có toàn
hảo không? Không. Tuyệt đối không. Bạn có tan vỡ không? Có. Bạn
có là tội nhân không? Có. Nhưng bạn có giá trị vô hạn không? Có. Và bạn được God yêu sâu đậm.
THẢO LUẬN
· Với ai bạn từng cố tự chứng minh mình? Tại sao?
· Nếu không đủ cho bạn để biết và
nghỉ ngơi trong giá trị bạn đối với God, tại sao bạn nghĩ điều này
lại vậy?
· Thể nào kinh nghiệm làm việc của
bạn thay đổi nếu bạn chỉ cố làm vui lòng God bằng việc làm bạn mà
không với ai khác?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét