By Rick Warren –
March 2, 2019
“Thiên Phụ các con đã
biết rõ hoàn toàn rằng các con cần chúng, và Ngài sẽ ban chúng cho
các con nếu các con đặt Ngài hàng đầu và sống như Ngài muốn các con
sống” (Ma-thi-ơ
6:32-33 TLB).
Bất cứ khi nào
bạn lo lắng, nó bộc lộ lãnh vực cụ thể đời bạn nơi mà bạn không
đặt God hàng đầu. Bất cứ lãnh vực
đời sống nào của bạn nơi mà God không làm chủ sẽ là nguồn bất an và
lo lắng.
Hãy chào đón
Chúa Giêsu vào nhà bạn. Hãy cho
Ngài lối vào phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, và tất cả phòng
tủ đời bạn. Ngài đã biết cái gì
trong đó. Thật ra, God biết nhu cầu bạn rõ hơn bạn biết Bạn có nhu cầu mà bạn thậm chí không
biết bạn có. Bất cứ đâu bạn đem
nhu cầu đến God, Ngài sẽ không ngạc nhiên.
Ngài sẽ không nói, “Whoa, Ta không bao giờ thấy chuyện đó đến!”
“Thiên Phụ các con đã biết rõ hoàn toàn rằng các con cần
chúng, và Ngài sẽ ban chúng cho các con nếu các con đặt Ngài hàng
đầu và sống như Ngài muốn các con sống” (Ma-thi-ơ 6:32-33 TLB).
Khi bạn để
Chúa Giêsu là số một trong mỗi vùng đời bạn, nó đơn giản hóa những
ưu tiên bạn và cho bạn thật nhiều điều ít lo lắng.
THẢO LUẬN
· Mục sư Rick đề cập sự bất an trong
bài dưỡng linh hôm nay—những xúc cảm nào khác cặp theo sự lo lắng của
bạn?
· Có
những điều trong đời bạn mà bạn yêu hơn God không, thậm chí chúng là
điều tốt?
· Thể nào những điều đó trở thành
nguồn lo lắng cho bạn? Nếu chúng
không là nguồn lo lắng, tại sao bạn nghĩ vậy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét