By Rick Warren –
March 8, 2019
“Tôi đã học bí mật về
thỏa lòng trong bất cứ mỗi tình huống nào, hoặc dư ăn hoặc đói
khát, hoặc sống dư dật hoặc thiếu thốn. Tôi có thể làm tất cả điều này qua
Ngài là Đấng ban tôi sức mạnh” (Phi-lip 4:12-13 NIV).
Thỏa lòng không
đến tự nhiên với loài người. Theo
bản chất, chúng ta là con chiên bồn chồn.
Tuy nhiên chúng ta có thể học thỏa lòng. Học thỏa lòng nghĩa là chúng ta ngưng
nắm chụp liên tiếp để có hơn nữa.
Phi-líp 4:12-13
nói, “Tôi đã học bí mật về thỏa lòng trong bất cứ mỗi tình huống
nào, hoặc dư ăn hoặc đói khát, hoặc sống dư dật hoặc thiếu
thốn. Tôi có thể làm tất cả điều
này qua Ngài là Đấng ban tôi sức mạnh” (NIV).
Các thứ vĩ
đại nhất trong đời không phải là các thứ.
Ở Mỹ bị xem
là thảm kịch khi “chết không một cắc.”
Nhưng lúc nào tốt hơn để ra đi?
Nếu bạn ra khỏi đây giây phút bạn xài cắc cuối cùng, tôi gọi
đó là khôn ngoan, chứ không dại dột.
Đó là cách sáng suốt nhất để sống và chết!
Không ai yêu cầu
các thứ trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Họ luôn yêu cầu con người, vì cuối cùng
rồi mọi người học biết rằng cuộc đời tất cả là mối quan hệ. Tại sao không học điều đó sớm hơn? Chắc chắn nó sẽ làm dịu nhiều căng
thẳng.
Cuộc đời không
là thành đạt. Cũng không là thành
tựu.
Cuộc đời là
mối quan hệ.
THẢO LUẬN
· Cái nào quan trọng hơn cho bạn: đòi
các thứ hoặc xây mối quan hệ? Gia
đình và bạn hữu bạn có đồng ý với sự tự đánh giá này của bạn
không?
· Điều gì bạn nghĩ mang nghĩa để lại
một di sản? Loại di sản nào bạn
muốn để lại?
· Phao-lô nói trong Phi-líp 4:13 rằng ông có thể làm tất cả mọi thứ
qua đấng Christ là Đấng ban ông sức mạnh.
Loại thứ nào bạn nghĩ ông đang nói đó?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét