By Rick Warren –
January 30, 2019
“Đừng giả vờ yêu thương
người khác. Hãy thật yêu thương họ. Hãy ghét điều sai. Hãy giữ chặt điều tốt. Hãy yêu thương lẫn nhau với tình yêu chân
thật, và hãy vui trong sự tôn kính lẫn nhau” (Rô-ma 12:9-10 NLT).
Nếu bạn muốn
thay đổi lâu dài trong đời, bạn bắt buộc phải đổ đầy đời bạn bằng
tình yêu.
Tình yêu là
điều duy nhất có thể thay đổi người không thể thay đổi. Tình yêu làm sống động. Tình yêu làm năng động. Tình yêu làm tươi mới. Tình yêu là lực lượng quyền năng nhất
trong vũ trụ, vì God là tình yêu.
Kinh Thánh không nói God có tình yêu; nhưng nói Ngài là tình
yêu. Tình yêu chữa lành cái không
thể nào khác được chữa lành. Tình
yêu nâng lên. Tình yêu làm mạnh
lên. Tình yêu ban năng lực. Tình yêu ban quyền năng.
“Đừng giả vờ yêu thương người khác. Hãy
thật yêu thương họ. Hãy ghét điều
sai. Hãy giữ chặt điều tốt. Hãy yêu thương lẫn nhau với tình yêu chân
thật, và hãy vui trong sự tôn kính lẫn nhau” (Rô-ma 12:9-10 NLT).
“Hãy vui trong
sự tôn kính lẫn nhau” – Tôi thích câu đó! Bạn
biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa
là khi người trong nhóm nhỏ bạn chiến thắng mặt sức khỏe, tài
chánh, hoặc mục tiêu nào họ đã đặt, bạn cần ăn mừng với họ. Hãy ăn mừng chiến thắng của họ. Bạn sụt thêm hai cân Anh? Xin chúc mừng! Bạn
thoát chút ít nợ? Lạ lùng thay! Bạn phá
vỡ hôn nhân? Khủng khiếp thật! Kinh
Thánh nói vui trong sự tôn kính lẫn nhau và bày tỏ tình yêu chân
thật.
Đây là điều lạ
lùng: God đã cài đặt vũ trụ để khi bạn giúp người khác, God chăm sóc
những nan đề bạn. God đang nhìn bạn
mà không nói, “Con đang tự giúp mình chăng?” nhưng “Con đang giúp người
khác không?” Bạn muốn sự giúp đỡ về
những mục tiêu bạn không? Hãy bắt
đầu giúp người khác về những mục tiêu họ. Hãy bày tỏ tình yêu. Hãy dâng chính mình. Có sự chữa lành trong việc dâng lại.
Kinh Thánh kể
chúng ta chuyện ông Gióp, là người mất mọi thứ. Ông mất sức khỏe, ông mất gia đình, ông
mất gia sản. Ông mất tất cả. Cuối sách, God ban tất cả lại cho
Gióp. Tại sao? Vì Gióp cầu nguyện cho chính ông? Không.
Sách nói, “Sau khi Gióp đã
cầu nguyện cho các bạn mình, Chúa phục hồi tài sản ông và ban cho ông
gấp hai lần gì ông đã có trước đây” (Gióp 42:10 NIV).
Tại sao bạn
cần ở trong nhóm nhỏ? Không chỉ
vậy để người khác giúp bạn, nhưng để bạn cũng giúp họ. Vậy bạn có thể cầu nguyện cho những người
đó, và rồi God có thể giúp bạn.
Hãy dâng chính bạn trong tình yêu, và rồi xem God hành động
trong đời bạn.
THẢO LUẬN
· Hãy nghĩ những cách bạn bày tỏ
tình yêu với người khác mỗi ngày.
Động lực gì đàng sau tình yêu bạn?
· Thể
nào yêu người khác đem phước cho đời bạn?
· Ai trong đời bạn cần tình yêu và nâng
đỡ của bạn hoặc cần bạn ăn mừng với họ hôm nay?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét