By Rick Warren –
January 31, 2019
“Cả khi tôi đi qua thung
lũng tối tăm nhất, tôi sẽ không sợ, vì Ngài ở cạnh tôi. Cây gậy và cây trượng Ngài bảo vệ và
yên ủi tôi” (Thi
Thiên 23:4 NLT).
Những điều nào
bạn lo lắng? Kinh tế? Sức khỏe bạn? Hóa đơn bạn? Con cái bạn? Bạn lo lắng về tương lai? Bạn có thể tìm thấy cả đống lý do để
sợ hãi trong thế giới ngày nay, nhưng God hứa rằng cả khi trong những
thung lũng tối tăm nhất, Ngài đang đi cạnh bạn.
Có 365 câu trong Kinh Thánh nói rằng, “Đừng
sợ.” God cung cấp chúng ta một thông
điệp “đừng sợ” cho mỗi ngày suốt năm! Có
lẽ God đang nói, “Hãy nhận thông điệp này. Đừng sợ.” Thật
thú vị rằng hầu hết mỗi lần God bảo ai đó trong Kinh Thánh, điều
đầu tiên Ngài nói là, “Đừng sợ!”
Tại sao? Vì những tổn thương và thói quen của
chúng ta có thể thường khiến chúng ta nghĩ rằng God đi ra để bắt
chúng ta, rằng tất cả gì Ngài muốn làm là đoán xét chúng ta và
trừng phạt chúng ta. Nhưng điều đó
thật không đúng, và Chúa Giêsu là bằng chứng cho điều đó.
Khi chúng ta
hiểu ân sủng và lòng nhân của God, chúng ta không cần phải sợ tương
lai. God không cố trả đũa bạn. Chúa Giêsu đã nhận trừng phạt cho mọi
điều bạn từng làm sai hoặc sẽ làm sai.
Ngài đã trả giá cho nó trên thập giá. Vậy khi điều xấu xảy ra, bạn không phải
nghĩ rằng God đang trả đũa bạn; thay vì thế, hãy nhớ điều này: “Cả khi tôi đi qua thung lũng tối tăm
nhất, tôi sẽ không sợ, vì Ngài ở cạnh tôi. Cây gậy và cây trượng Ngài bảo vệ và
yên ủi tôi” (Thi Thiên 23:4 NLT).
THẢO LUẬN
· Những điều nào thường gây lo lắng
bạn? Thể nào bạn có thể đáp lại
trong đức tin với những lo lắng này?
· Tại sao người ta đôi khi nghĩ rằng God
đi ra để bắt họ? Thể nào câu Kinh
Thánh hôm nay giúp bạn thấy điều đó không đúng?
· Khi God nói với ai đó trong Kinh Thánh,
tại sao bạn nghĩ Ngài thường nói, “Đừng sợ”?