By Rick Warren –
April 29, 2018
“God đã ban cho mỗi anh
chị em một tài năng từ muôn loại ân tứ lớn của Ngài. Hãy dùng chúng tốt để phục vụ lẫn
nhau” (1 Phi-e-rơ
4:10 NLT).
God dùng những
tài năng chúng ta để trắc nghiệm lòng xả kỷ của chúng ta. Bạn phải quyết định trong đời vì ai
hoặc vì điều gì bạn sống. Bạn
hoặc sẽ sống đời ích kỷ, khốn khổ hoặc bạn sẽ sống vì điều gì
đó lớn hơn chính bạn – là Vương Quốc God.
Người trung tín
không sống cho chính họ. Họ nhận ra
rằng những tài năng God ban cho họ không phải vì lợi ích riêng họ; họ
phải làm cho thế giới là nơi tốt hơn.
Khi God tạo ra
bạn, Ngài ban cho bạn đủ loại ân tứ, tài năng, và khả năng. Chúng ta gọi nó là TẠORA: Thiên Tứ, Ái
Tâm, Óc Khéo Léo, Riêng Cá Tính, và Am Tường của bạn. Năm điều này khiến bạn là chính
bạn. Và God tạo ra bạn là chính
bạn. Không ai giống bạn trên cả thế
giới này, và Ngài muốn bạn là chính bạn cho vinh hiển Ngài.
God đã tạo uốn
bạn để phục vụ Ngài, và chỉ có một cách làm điều đó: bằng cách
phục vụ người khác.
Người trung tín
nhận ra rằng những tài năng họ không phải cho lợi ích họ. Bạn có lẽ có một tài năng về nghệ
thuật và nói rằng bạn làm nghệ thuật “chỉ vì bạn yêu thích làm
nghệ thuật.” Điều đó hay, nhưng đó
không là động cơ tốt đủ. God không
muốn ban cho bạn khả năng nghệ thuật chỉ để bạn có thể yêu thích
làm nó. Ngài ban nó cho bạn để
bạn có thể dùng nghệ thuật bạn theo cách giúp người khác.
Một số người
có khả năng sửa đồ đạc. Một số người
giỏi toán. Một số người giỏi dàn
xếp. Một số người giỏi âm
nhạc. Một số người giỏi tổ
chức. Và một số người giỏi cắt
tỉa và làm vườn.
God tạo ra chúng
ta tất cả khác nhau để mọi điều trên thế giời này được hoàn
thành. Nếu tất cả chúng ta thích
làm cùng một điều, sẽ có rất nhiều điều bị bỏ không làm.
Bạn là quản
gia những tài năng bạn, và God đang xem chừng bạn có dùng điều Ngài
ban cho bạn cách hiệu quả trên Trần Thế không. Nếu bạn dùng những tài năng này cách
hiệu quả trên Trần Thế, Ngài sẽ ban cho bạn nhiều trách nhiệm nữa
trên Thiên Đàng.
Bạn có từng
suy nghĩ tại sao God không sáng tạo chúng ta và đưa chúng ta vào Thiên
Đàng? Tại sao Ngài để chúng ta tại
đây trên hành tinh đỗ vỡ trong 70 hoặc 80 năm? Ngài để chúng ta đây vì đời là một trắc
nghiệm và tín thác và công tác tạm thời. Ngài đang chăm xem thấy phải chăng bạn
trung tín dùng điều Ngài ban cho bạn tại đây trên Trần Thế để ban phước
cho người khác.
Kinh Thánh nói
trong 1 Phi-e-rơ 4:10,
“God đã ban cho mỗi anh chị em một tài
năng từ đủ lọai ân tứ lớn của Ngài. Hãy dùng chúng tốt để phục vụ lẫn
nhau” (NLT). God đã ban cho bạn những tài năng, và Ngài muốn
bạn trung tín với chúng.
THẢO LUẬN
· Thể nào bạn đang dùng những tài năng
bạn để phục vụ người khác?
· Hãy trắc nghiệm những động cơ trong
mọi điều bạn làm. Ví dụ, bạn có
đang phục vụ ở đâu đó để giúp người khác và làm vinh hiển God hoặc để
nhận sự chú ý hoặc vinh hiển cho riêng bạn?