TG: Rick Warren – Ngày 8/2/2020
“Rèn luyện thể chất là tốt, nhưng rèn luyện lòng tin kính tốt hơn nhiều, hứa hẹn những lợi ích đời này và đời sau” (1 Ti-mô-thê 4:8 NLT).
Chúng ta
đã học thể nào
yêu thương người khác theo cách Chúa muốn thì đòi hỏi phát triển những thói quen giúp bạn tân tạo mặt thể chất, cảm xúc và tâm linh.
Kinh Thánh
nói rằng tình yêu thực sự “luôn
bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng, luôn kiên trì. Tình
yêu không bao giờ thất bại”
(1 Cô-rinh-tô 13:7-8 NIV). Bạn không thể yêu người cách
đó mà không cần sự giúp đỡ của Chúa. Và bạn không có sức mạnh đó
khi bạn cạn kiệt tâm linh.
Hãy theo
dõi các dấu hiệu cho thấy bạn có lẽ
đang hướng đến kiệt sức tâm linh. Ví dụ, có vẻ như không có gì (chẳng hạn như
yêu người khác) là đáng để nỗ lực, hoặc có lẽ bạn bắt đầu đổ lỗi cho Chúa về những vấn đề của bạn. Điều này không riêng gì với bạn; nhiều anh hùng
vĩ đại trong Kinh Thánh, như Đa-vít,
Môi-se, và Áp-ra-ham, đã làm những điều tương tự khi họ trong giai đoạn
kiệt sức.
Bạn duy trì sức
tâm linh giống như cách bạn
duy trì sức cơ thể: bằng
cách định ý và kỷ luật. “Rèn
luyện thể chất là tốt, nhưng rèn luyện lòng tin kính tốt hơn nhiều, hứa hẹn những
lợi ích đời này và đời sau” (1 Ti-mô-thê 4:8 NLT).
Không kỷ luật nào quan trọng hơn trong việc phát triển thể dục
tâm linh hơn là dành thời
gian đều đặn, hàng ngày với
Chúa.
Không gì giúp đời
bạn hơn thời gian ở một mình với Chúa, nơi bạn để Ngài nói chuyện với bạn qua Kinh Thánh và
bạn nói chuyện với Ngài qua
lời cầu nguyện. Kinh Thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô 4:16 rằng cả khi bề ngoài cơ thể bạn bị hao mòn, thì bề trong bạn có thể được tân tạo mặt thuộc linh bằng cách
dành thời gian ở một mình với Chúa. Điều này có thể chỉ mất 10 phút trên ghế
phòng khách bạn trước khi ngày của bạn bắt đầu.
Bạn cần thời gian đó một mình với Chúa vì chất lượng mối
quan hệ này của bạn với Chúa
quyết định chất lượng của mọi mối quan hệ khác mà bạn có.
Tình yêu của con người sẽ hao mòn. Nhưng để yêu nhiều hơn như
Chúa Giê-xu, hãy biến giờ tĩnh
nguyện của bạn thành ưu tiên một trong ngày của bạn. Khi
bạn làm thế, các mối quan hệ của bạn sẽ được biến hóa nhờ quyền năng tình yêu của Chúa qua bạn.
THẢO LUẬN
·
Thể
nào lịch hoặc thói quen hàng ngày của bạn phản ánh hoặc có hoặc không giờ tĩnh nguyện của
bạn là ưu tiên trong đời bạn?
·
Những cách nào bạn từng thấy các mối quan hệ của mình bị ảnh hưởng bởi lượng thời gian
bạn dành cầu nguyện và học lời Chúa?
·
Bạn có cảm thấy như bạn sẽ có thể yêu người khác
bằng loại tình yêu mà Kinh
Thánh mô tả trong 1 Cô-rinh-tô 13 không? Tại sao có hoặc tại sao không?
Tại sao phải chờ đợi nữa mới tin cậy Chúa Giêsu?
Nếu bạn chưa
tin cậy Chúa Giêsu và cam kết theo Ngài, tại sao phải chờ đợi lâu hơn? Nếu bạn
sẵn sàng đưa ra quyết định tin vào Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa và Chúa của bạn,
hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này:
“Chúa
Giê-su thân mến, Ngài đã hứa
rằng nếu tôi tin vào Ngài, mọi
thứ tôi đã làm sai sẽ được tha thứ, tôi sẽ học được mục đích đời tôi, và Ngài sẽ tiếp nhận
tôi vào nhà vĩnh cửu của Ngài
trên thiên đàng ngày đến. Tôi xưng tội mình, và
tôi tin rằng Ngài là Cứu
Chúa của tôi. Tôi tin cậy Ngài khi Ngài
nói rằng sự cứu rỗi đến bởi
ân sủng, thông qua đức tin, và không bởi bất cứ gì tôi làm. Tôi
nhận Ngài vào đời tôi như là Chúa tôi. Tôi
muốn dùng phần còn lại đời
mình để phục vụ Ngài thay vì
phục vụ bản thân. Tôi tận hiến đời tôi cho Ngài và xin Ngài, để cứu tôi và tiếp nhận tôi vào gia đình Ngài. Trong danh Ngài tôi cầu nguyện. Amen.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét