Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

THỜ PHƯỢNG GOD LÀ BƯỚC ĐẦU HỌC HỎI


By Rick Warren – Oct 10, 2017

Hãy bắt đầu với God – bước đầu học hỏi là cúi xuống trước God; chỉ có kẻ dại hểnh mũi với khôn ngoan và học hỏi như thế” (Châm Ngôn 1:7 The Message).

Thể nào bạn trở nên học trò giỏi?

Hãy thờ phượng God.

Kinh Thánh nói thế này: “Hãy bắt đầu với God – bước đầu học hỏi là cúi xuống trước God; chỉ có kẻ dại hểnh mũi với khôn ngoan và học hỏi như thế” (Châm Ngôn 1:7 The Message).

Sứ đồ Phao-lô có lần bảo Ti-mô-thê rằng vấn đề cho nhiều người là họ biết quá nhiều – nhưng không phải điều quan trọng nhất.  Thực ra, Chúa Giêsu bảo các lãnh đạo tôn giáo, “Các ông gặp rắc rối lớn trong Kinh Thánh hoài hoài vì các ông nghĩ các ông sẽ tìm đời vĩnh cữu ở đó.  Nhưng các ông hiểu lầm vì nhìn cái nhỏ không thấy cái lớn.  Kinh Thánh tất cả làm chứng về Ta!” (Giăng 5:39 The Message).

Ngày đến, sau khi đời bạn chấm dứt, bạn sẽ đứng trước God.  Đó là bài thi chung kết của bạn.  Nó sẽ quan trọng hơn hẳn bất cứ bài thi nào giáo viên hoặc giáo sư từng cho bạn.

Lúc thi chung kết đó, God sẽ không nói bạn về thể nào bạn làm toán hoặc nghiên cứu  xã hội.

Ngài sẽ hỏi, “Con đã biết Ta?”

Thể nào bạn trả lời?

THẢO LUẬN
·      Có thể nào nhiều người học nhiều nhưng vẫn không thấy điểm thật của đời sống?

·      Thể nào quan hệ bạn với God khiến bạn học tốt hơn trong tất cả lãnh vực đời sống?

Không có nhận xét nào: