By Rick Warren –
Oct 6, 2017
“Vì chỉ duy luật lệ Ngài
có thể cho tôi khôn ngoan và hiểu biết, chẳng lạ gì tôi ghét mọi lời
dạy giả dối” (Thi Thiên 119:104 TLB).
Cách duy nhất
để thật biết điều nào giả là phải biết điều nào thật. Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ huấn luyện nhân viên
nhận ra tiền giả bằng cách đưa họ tiền thật để xem xét, rờ chạm,
và nhận diện. Có nhiều cách làm hàng
giả, nhưng chỉ một bản thật.
Vậy, nguyên tắc
giáo dục tốt là học cái thật để phát hiện cái không thật. Đó là lý do thật quan trọng phải học
Lời God. Qua việc biết chân lý Kinh
Thánh, chúng ta có thể điểm ra điều dạy sai.
Nhiều người
ngày nay rơi vào những ý tưởng dại dột vì họ không biết sự thật
đó. Và vì họ không biết điều gì
là nguyên chất, họ không thể điểm ra cái giả dối.
Tác giả Thi
Thiên viết, “Vì chỉ duy luật lệ
Ngài có thể cho tôi khôn ngoan và hiểu biết, chẳng lạ gì tôi ghét
mọi lời dạy giả dối” (Thi Thiên 119:104 TLB).
Vậy thể nào
chúng ta có thể tìm ra nhiều thời giờ hơn dành cho Lời God?
Dành ít giờ
hơn trước những màn ảnh. Dành ít
giờ hơn trên dụng cụ sáng chế.
Dành ít giờ hơn hoan hô đội thể thao mình ưu thích.
Về thời gian,
một học sinh Mỹ điển hình tốt nghiệp trung học ngày nay, họ sẽ dành
hơn 30.000 giờ trước màn
ảnh (gồm cả trò điện
tử, tablets, laptops, và tivi).
Thử đoán cần bao
lâu để đọc toàn bộ Kinh Thánh – tất cả 66 sách? Chỉ
cần 80 giờ.
Vậy, chúng ta
có thời giờ. Câu hỏi là, “Thể nào
chúng ta dùng thời giờ mình?” God
ban cho chúng ta Lời Ngài để ban cho chúng ta khôn ngoan mà chúng ta
cần để sống cuộc đời đầy trọn và phong phú.
THẢO LUẬN
· Thể nào bạn từng thấy người ta trở
nên khôn ngoan hơn nhờ kiên trì đọc Kinh Thánh?
· Thể nào việc nghiên cứu Kinh Thánh
giúp được người mà bạn biết?
· Điều gì có khuynh hướng kiềm hãm
bạn dành thời giờ nhiều hơn để đọc Kinh Thánh?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét