By Rick Warren –
Oct 12, 2017
“Đa-ni-ên đi lập tức đến gặp vua và
yêu cầu thêm thời gian để nói cho vua ý nghĩa giấc mơ đó” (Đa-ni-ên
2:16 NLT).
Khi bạn được yêu
cầu làm điều không thể nổi, bạn bắt đầu bằng cách từ chối hoảng
loạn và hỏi tại sao. Bài dưỡng
linh hôm qua đã nói qua điều đó.
Nhưng rồi bạn
yêu cầu thêm thời gian.
Tại sao? Cám dỗ lớn nhất giữa cơn khủng hoảng
là bị hối thúc. Bạn rõ ràng không
suy nghĩ hợp lý. Bạn suy nghĩ theo
cảm xúc. Bạn muốn quyết định
nhanh.
Nhưng thật quan trọng quyết định đúng hơn là
quyết định vội.
Một quyết định
sai là sai bất kể nhanh thể nào bạn lập quyết định đó.
Vậy hãy lui
lại, hít sâu, bình tĩnh, và nói với God.
Đa-ni-ên đã làm
vậy khi vua yêu cầu anh thông giải giấc mơ (sau khi giết vài người đầu tiên đã thử giải).
Kinh Thánh nói,
“Đa-ni-ên đi lập tức đến gặp vua và
yêu cầu thêm thời gian để nói cho vua ý nghĩa giấc mơ đó” (Đa-ni-ên
2:16 NLT).
Tôi không biết
có thể nào tôi làm được điều này như chàng thiếu niên Đa-ni-ên lập
tức đến vị vua quyền lực nhất và yêu cầu cho thêm thời gian.
Đa-ni-ên không
trì hoãn, nhưng anh cũng không quyết định hấp tấp. Anh cho chúng ta gương mẫu lớn về đối
phó với tình huống bị áp lực cao.
THẢO LUẬN
· Bạn có từng hành động hấp tấp khi
được yêu cầu làm điều thật gay go không?
Thể nào làm vậy tác dụng?
· Tại sao thật dễ trì hoãn khi bạn ở
trong tình huống gay go?
· Ai trong đời bạn cần được nhắc rằng việc
dành thời gian của bạn trong những tình huống gay go thì thật quan
trọng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét