By Rick Warren –
Oct 21, 2017
“Ngợi khen God của Sa-đác,
Mê-sa và A-bê-ne-gô, là Đấng đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi
tớ Ngài! Họ tin cậy Ngài và xem thường lệnh
vua và sẵn sàng chết hơn là phục vụ và thờ bất cứ thần nào ngoài
God của họ” (Đa-ni-ên
3:28 NIV).
Khi bạn tin cậy
God dù thống khổ, bạn sẽ hướng người vô tín về Ngài.
Cách bạn đối
phó nỗi đau là bằng chứng lớn cho thế giới.
Nói thẳng ra,
bạn và tôi không làm chứng nhiều khi cuộc đời êm ả. Bất cứ ai cũng có thể phục vụ God
những lúc này.
Nhưng lúc hoạn
nạn là chuyện khác.
Bạn nhớ chuyện
những bạn của Đa-ni-ên bị quăng vào lửa chứ? Họ tin cậy God, và Ngài giải cứu họ
một cách nhiệm mầu.
Những người
này gây ấn tượng cho vua bằng đức tin họ.
Và vua đó là hoàng đế quyền lực nhất thời đó.
Vua nói, “Ngợi khen God của Sa-đác, Mê-sa và
A-bê-ne-gô, là Đấng đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ
Ngài! Họ tin cậy Ngài và xem
thường lệnh vua và sẵn sàng chết hơn là phục vụ và thờ bất cứ
thần nào ngoài God của họ” (Đa-ni-ên 3:28 NIV).
Vua
Nê-bu-cát-nết-sa công nhận rằng những người này sẵn sàng bất tuân
lệnh vua và liều mạng vì họ tin cậy God.
Điều gì bạn
sẵn sàng chết cho?
Nếu bạn không
biết điều bạn sẵn sàng chết cho, bạn sẽ không bao giờ thật
sống. Bạn chỉ tồn tại.
Bạn có biết một
số cây chỉ nảy lộc sau trận lửa rừng không? Cây thông jack pine Bắc Mỹ giống
vậy. Hạt giống nằm trong lõi quá
chặt đến nỗi chúng không lòi ra trừ khi nhiệt cực nóng xảy ra. Nhiệt sẽ làm chảy vỏ, rồi hạt giống
rơi ra, và nó nảy mầm.
Không sức nóng,
chuyện đó không xảy ra.
Cũng đúng vậy
với chúng ta.
Đôi khi God đem
lại đời sống mới cho người khác vì chúng ta tin cậy Ngài qua lửa
nóng.
THẢO LUẬN
· Thể nào bạn được kéo lại gần God
hơn qua việc thấy người ta phản ứng lại lúc thống khổ.
· Vài điều gì bạn muốn chết cho?
· Tại sao chúng ta thường là nhân chứng
tốt lúc hoạn nạn hơn là lúc an lành?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét