Do Rick Warren - ngày 29 tháng 6 năm 2019
“Ngài ban phước
cho tất cả ai
dựa vào Ngài để lấy sức họ” (Thi Thiên 84: 5 CEV).
Bạn mệt không? Có lẽ bạn đang chạy bở hơi tai. Bạn mệt rất nhiều. Cuối ngày, bạn kiệt sức và cạn
năng lượng, và lý do thật
đơn giản: Bạn là người.
Sức mạnh bạn có hạn. Nhưng sức mạnh Thiên Chúa vô hạn. Sức mạnh bạn hạn định. Nhưng sức mạnh Thiên Chúa vô
định. Sức mạnh bạn có thể cạn kiệt—đó là lý do bạn kiệt sức! Nhưng
sức mạnh Thiên Chúa không hề cạn. Thiên
Chúa không bao giờ cạn năng lượng. Thiên Chúa không bao giờ mệt
mỏi.
Thi-Thiên
84: 5 nói, “Ngài ban
phước cho tất cả ai dựa vào Ngài để lấy sức họ”
(Thi Thiên 84: 5 CEV). Bạn
có muốn Chúa ban phước đời bạn
không? Thì bạn cần nương vào Chúa cho sức mạnh bạn.
Một trong những Cơ-đốc-nhân
nổi tiếng nhất thế kỷ 19 là ông tên
Hudson Taylor. Ông là giáo sỹ đến Trung Quốc, và ông là người
khổng lồ tâm linh và là người
thông minh. Lúc tuổi già, ông mất sức khỏe và trở nên khá yếu. Ông viết thư cho một người bạn nói rằng: “Tôi rất yếu, tôi không thể làm việc. Tôi
yếu đến mức tôi không thể học.
Tôi yếu đến mức tôi không thể đọc Kinh Thánh. Tôi thậm chí không thể cầu nguyện. Tôi
chỉ có thể nằm yên trong vòng tay Thiên
Chúa như một đứa nhỏ phó thác.”
Lúc nào đó
trong đời bạn, bạn có lẽ
yếu đến mức bạn thậm chí không
thể cầu nguyện, đọc Kinh Thánh,
đi học Kinh Thánh, làm việc,
hoặc thực sự làm bất cứ gì. Bạn làm gì trong những khoảnh khắc đó? Bạn
nghỉ ngơi trong sức mạnh của Chúa, trong tay Ngài như một đứa trẻ nhỏ, và bạn phó thác.
Sự yếu đuối thực sự có thể là điều tốt trong đời bạn nếu nó khiến bạn nương vào Thiên Chúa. Trong 2 Cô-rinh-tô 12: 8-10, Phao-lô
nói thế này: “Ba lần khác
nhau tôi cầu xin Chúa cất
nó đi. Mỗi lần vậy Ngài nói, ‘Ân sủng Ta là tất cả gì con cần. Sức mạnh Ta hành động tốt nhất trong sự yếu
đuối.’ Nên giờ tôi rất vui khoe yếu đuối tôi, để
sức mạnh đấng Christ
có thể hành động qua
tôi. Đó là lý do tôi vui trong yếu đuối của mình, và trong sỉ nhục, gian khổ, bắt bớ và hoạn nạn vì chịu khổ
cho đấng Christ. Vì
khi tôi yếu đuối, là lúc tôi mạnh mẽ” (NLT).
Đó là nghịch lý của
việc nương dựa vào Chúa: Bạn càng yếu đuối, bạn càng nương dựa vào Ngài. Và bạn càng nương dựa vào Chúa, bạn càng mạnh mẽ.
THẢO LUẬN
·
Tại sao khó thừa nhận hoặc tỏ lộ yếu đuối?
·
Thể
nào văn hóa chúng ta thẩm nhập
ý tưởng rằng chúng ta phải mạnh mẽ
luôn?
·
Nghĩa là gì khi nương dựa vào sức mạnh Thiên Chúa? Điều
đó trông thể nào trong đời bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét