By Rick Warren –
November 21, 2018
“Trong mọi sự hãy tạ ơn;
vì điều này là ý God trong Chúa Christ Giêsu đối với anh chị em” (1
Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
NKJV).
Tôi thường nghĩ
rằng cuộc đời là chuỗi những ngọn đồi và thung lũng. Tôi nghĩ chúng ta đối diện lúc tốt và
lúc xấu, và chúng không xen lẫn vào nhau.
Nhưng đó không
là cách cuộc đời diễn tiến. Không
lúc nào trong đời bạn khi mọi sự
đều tốt hoặc mọi sự đều xấu. Bất
kể thể nào đời bạn dường như tốt, bạn luôn gặp điều gì đó để đương
đầu. Bất kể xấu thể nào cuộc đời
gặp, bạn luôn có điều gì đó tạ ơn God.
Kinh Thánh không
bảo chúng ta tạ ơn God về mọi điều. Chúng ta được bảo tạ ơn God trong mọi điều.
Có khác biệt
lớn giữa hai điều đó. Bạn không
cần tạ ơn God về mọi điều. Bạn
không phải tạ ơn God về ung thư hoặc cái chết của ai đó.
Nhưng bạn có
thể tạ ơn về điều gì đó luôn trong đời bạn. Bạn có thể luôn tìm thấy phước hạnh
trong đời bạn để tạ ơn.
Thật ra, God bao
gồm biết ơn trong bản văn cổ Kinh Thánh về việc vượt thắng stress
trong Phi-líp 4. Khi chúng ta bị stress và lo lắng về điều
gì đó trong đời, Kinh Thánh nói “hãy
xin God điều anh chị em cần, luôn xin Ngài với lòng tạ ơn” (Phi-lip
4:6 GNT).
Người biết ơn
ít bị stress hơn.
Thật khó bị stress
và biết ơn cùng lúc.
Biết ơn khiến
mắt bạn rời khỏi mình và đặt chúng vào người khác. Thay vì nhìn vào điều họ không có,
người biết ơn nhìn vào điều họ có.
Lựa chọn đó
luôn dẫn đến ít stress hơn.
THẢO LUẬN
· Khi nào trong đời bạn từng trải qua
lúc khó khăn nhưng vẫn nhận ra những phước hạnh và những lý do để
biết ơn?
· Thể nào bạn từng thấy lòng biết ơn
ảnh hưởng mức stress trong đời bạn?
· Bạn có thói quen đặc biệt biết ơn
được thiết lập trong đời bạn không?
Điều gì bạn có thể làm để khiến biết ơn là phần kiên định
hơn của đời bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét