By Rick Warren –
Novemnber 27, 2018
“God ban phước người tử
tế với người nghèo. Ngài giúp họ
khỏi hoạn nạn. Ngài bảo vệ họ và
giữ họ sống; Ngài công khai tôn trọng họ và hủy diệt quyền lực kẻ
thù họ” (Thi
Thiên 41:1-2 TLB).
Một số người
giống bồn chứa. Họ thu thập những phước
God nhưng rồi tích trữ chúng.
Người khác
giống ống hút. Họ nói, “God ôi, xin
giúp người khác qua con.”
Bài học tâm
linh quan trọng là God ban cho bạn rất nhiều phước hạnh khi bạn là ống hút hơn là khi bạn là bồn
chứa.
Nếu bạn muốn
God ban phước bạn, hãy ban phước người khác – đặc biệt người dễ bị
hại nhất trong xã hội chúng ta.
Kinh Thánh nói,
“God ban phước người tử tế với
người nghèo. Ngài giúp họ khỏi
hoạn nạn. Ngài bảo vệ họ và giữ
họ sống; Ngài công khai tôn trọng họ và hủy diệt quyền lực kẻ thù
họ” (Thi Thiên 41:1-2 TLB).
God lập nhiều
lời hứa lạ lùng với người ban cho người nghèo, nhưng có một lời
trong đó là ưa thich nhất của tôi.
Kinh Thánh nói trong Châm Ngôn 19:17, “Nếu con giúp người nghèo, con đang cho Chúa
vay – và Ngài sẽ trả lại con!” (NLT).
God xem đó là
tiền vay cho Ngài mỗi lần bạn ban cho người nghèo. Đó không là quà tặng, đó là tiền cho
vay.
Và God hứa
rằng Ngài sẽ luôn luôn trả lại bạn.
THẢO LUẬN
· Khi bạn xem xét lời diễn tả trong
bài dưỡng linh hôm nay, bạn dám nói bạn phần nhiều là ống hút hay
là bồn chứa? Tại sao?
· Thể nào bạn nghĩ God muốn bạn quan
tâm người dễ bị hại nhất?
· Thể nào bạn rộng lượng hơn với thời
gian, tài năng, và tài sản bạn trong những cách giúp người nghèo tại
những nước khác?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét