TG: Rick Warren - 31/01/2024
DG: Thang Chu
“Chính Đức Chúa
Trời, trong sự
thương xót của Ngài, đã cho chúng tôi công việc diệu kỳ này đó là loan báo Tin Mừng cho người
khác, và vì vậy chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc” (2 Cô-rinh-tô 4:1 TLB).
Bạn có biết rằng Chúa yêu bạn không? Có lẽ bạn đã nghe chân lý đó cả đời bạn!
Nhưng nếu bạn biết Chúa yêu bạn, bạn có cảm nhận và nhận ra
tình yêu của Chúa không? Khi bạn ngừng tin rằng mình được Chúa yêu, bạn có thể bắt đầu nản lòng. Tại
sao? Bởi
nếu bạn không tin Chúa yêu bạn,
thì bạn không thể kinh nghiệm
ân sủng và sự thương xót của
Ngài.
Cách tốt nhất để đánh bại sự nản lòng là nhớ rằng Chúa yêu bạn biết bao và
tập trung vào lẽ thật đó.
“Chính Đức Chúa Trời, trong sự thương xót của Ngài, đã
cho chúng tôi công việc diệu kỳ này đó là loan báo Tin Mừng cho người khác, và vì vậy chúng tôi không
bao giờ bỏ cuộc” (2 Cô-rinh-tô 4:1 TLB).
Thương xót
là gì? Thương xót là khi Chúa cho bạn điều bạn cần chứ không phải điều bạn xứng đáng. Thương
xót là khi Chúa biết mọi lỗi lầm bạn đã phạm và sẽ phạm, nhưng Ngài vẫn cho bạn mọi điều tốt đẹp trong đời.
Sự thương xót của Chúa là điều giữ bạn cứ đi khi bạn cảm thấy tuyệt vọng hoặc kiệt sức hoặc nản
lòng.
Rất nhiều người là
Cơ-đốc-nhân lâu năm không cảm
nhận được tình yêu của Chúa vì họ chỉ nghĩ Chúa phán với họ bằng giọng chỉ
trích. Nhưng nếu giọng mà bạn đang nghe luôn tiêu cực, đó không phải Chúa.
Chúa đã tạo ra bạn để yêu bạn. Mục đích số một đời bạn không
phải là bạn làm điều tốt. Mục
đích số một đời bạn thậm chí không phải là bạn yêu lại Chúa.
Mục đích số một đời bạn là để Chúa yêu bạn. Khi
bạn làm vậy và kinh nghiệm lòng thương xót và ân sủng
của Ngài, bạn sẽ tự do theo đuổi tất cả gì Ngài đã hoạch định cho đời bạn.
THẢO LUẬN
·
Hoàn cảnh nào thường ảnh hưởng nhất đến cách bạn
nghĩ Chúa nhìn bạn?
·
Bạn cảm thấy như Chúa thường nói với bạn bằng giọng tiêu cực hay bằng tình thương?
Tại
sao?
·
Thế
nào bạn để Chúa yêu bạn? Bạn muốn thay đổi gì về cách bạn suy nghĩ trong lĩnh vực đó?
https://pastorrick.com/how-to-defeat-discouragement-3/?hemail=
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét